có ai biết làm thế nào vói cô e họ chồng như thế này không ạ?? >"< hix !!!
Em đang đau hết đầu lên không biết phải giải quyết nhu thế nào đây.
mấy chị có gia đình rồi và gạp phải hoàn cảnh như em loàm ơn '' cứu e".
chẳng là em lấy chồng cũng gọi là hơi sớm. sn 91 ạ. va vừa lấy ck tháng 12 năm 2011. e cũng có e bé đc 33 t ùi. hhyhy. e bé tên la Gấu ạ
đấy là gt sơ qua bản thân thôi. chủ đề chính hoàn cảnh của e chả là thế này: chồng e = tuổi e. anh ấy có 1 cô em họ (bà nội anh ấy có 1 cô em gái và cô e họ này là cháu ngoại của bà đấy ) kém em 2 tuổi và đang học cđ năm 1. vì là họ hàng không gần lám lên chồng em và cô e họ chả mấy khi gặp nhau. chỉ từ khi cưới 2 đứa em với bắt đầu có q.hệ với chồng em.
cô e họ này thấy chồng em có mối quan hệ rông. ( vì anh ấy làm cầm đồ) và có quen vỚi nhiều anh đẹp trai. suốt ngày cô ta nt- gọi điện cho ck em. rủ đi ăn uống. đi mua sắm. đi chơi bời k kể ngày đêm. bản tính chồng e cũng ham choi lên cũng khhoong ngại. các ngày lễ toàn đòi ch e mua quà cho. e là là vọ mà khéo còn chua đc nhu thế.
hôm nọ em tức quá nt cho cô ta nói cho 1 trận. thì cô ta lại nói giong là cô ta có an có học làm gì cũng biết nghĩ. kk càn em dậy đời. mà khổ em có nói gì đâu chỉ nói cô ta biét chừng mực và gũ khoảng cách vói chông em thôi. nhung cô ta mở miêng ra nói rằng ''A-e tôi thế nọ A- e tôi thế kia. thân thiết nhau , đùm bọc nhau chia se với nhau thì l.quan gì đến e" các chị bảo có túc không. cô ta còn nói trước kia thương em lên khuyên bảo ck em con bây giờ cô ta dọa sẽ gt người con gái khác cho ck e để phá võ gia đình em í. huhu. e thỳ đang bụng mang dạ chỬa mà ck e lại ham chơi e lo lắm. mà cứ nòi ra thỳ ck e lại bênh chằm chặp.
thƯc sự bề ngaòi cô ta rất có vẻ ngây thƠ. nhưng bản chất lại vô cùng xấu xa đen tối. e cũng có va chạm chút ít vì truóc em học ỏ hnh. lên nhìn người e cũng đoán đc phân nào. cô ta vô cùng lẳng lơ và trơ trẽn các chị ạ. hic
bây giờ các chị giúp em với. e chẳng biết làm thế nào cả. nói ra người ngaòi không biết lại bảo em dở hơi đi ghen vói em họ. nhưng thục sự với laọi người nt. chẳng biết thế nào mà lường phải k mấy chị.
choáng quá!!!!khéo lại định cướp chồng ý chứ như chơi...bạn nên cẩn thận thì hơn....nhưng k để lộ quá...hjx quần áo ở nhà mặc sau sinh cho các mẹ Hotline...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chắc anh ấy xóa hết rồi. .'>"<
có lẽ em phải...
con đấy còn vừa đi hớt...
nhƯng...
quần áo ở nhà mặc sau sinh cho các mẹ
Hotline...