Hiện giờ mình suy sụp lắm. Chẳng biết tâm sự cùng ai cả.


Mình thì không đến nỗi nào, sao cuộc đời lại vướng vào một người chồng tệ hại đến như vậy.


- Không công ăn việc làm ổn định


mà lại còn:


NGHIỆN NGẬP


CỜ BẠC


:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:


Chồng mình: Tiền sử là có thâm niên nghiện hút, sau một thời gian chấn chỉnh bằng đủ mọi biện pháp từ nhẹ đến nặng thì bây giờ có thể nói là tạm ổn thôi, chưa dứt hẳn 100% được (thỉnh thoảng vẫn bập 1 lần, ko thường xuyên), vậy mà, thời gian sau này, lại còn bập vào cá độ đá banh, và thua gần hết số tiền mình cắc củm tích lũy để dành từ trước đến giờ (khoảng 500tr :Crying::Crying::Crying::Sick:). Và cũng vịn vào cớ này, với tâm trạng "buồn khổ" của him, him chơi ma túy nhiều hơn với tần suất cũng nhiều hơn --> mình shock nặng :Crying::Crying::Crying:


Chán nản, thất vọng, và vô cùng nản, nhưng chẳng biết làm sao cả. :Crying::Crying::Crying:


Đến nước này thì mình đã muốn từ bỏ rồi, ko níu kéo dây dưa chi cho thêm khổ nữa.


Nhưng... 2 đứa con của mình còn nhỏ quá, mình ko nỡ xáo trộn cuộc sống của con.


Mà chia tay nhưng vẫn ổn định được cuộc sống của con thì mình chưa đủ điều kiện.


Vả lại, gia đình bên chồng cũng không đến nỗi nào, mình cũng ko nỡ gây cảnh tan đàn xẻ nghé để cho mọi người đau buồn.


Mà mình mâu thuẫn quá đi mất, một mặt không muốn cho những người thân quanh mình buồn đau về chuyện này, một mặt lại thấy thật bất công cho bản thân khi để một mình mình chịu hết những thiệt thòi này. Nghĩ cho bản thân mình không thôi thì dễ biết bao, nhưng... còn những người khác nữa, nhất là hai đứa con, mình làm sao bỏ mặc được đây.