Chào các bố mẹ trong wtt.Chúc các bố các mẹ năm mới nhiều sức khỏe,nhiều niềm vui và ko còn 1 người vợ nào bị chồng phản bội nữa để phải lên wtt than thở
Em xin hỏi các bố các mẹ thông thái 1 chuyện.Thật ra vấn đề của em cũng rất là đơn giản thôi,nhưng em muốn hỏi có bố mẹ nào như nhà em ko nữa?,và giải quyết như thế nào cho vẹn cả đôi đường.
Chồng em là con trai trưởng,còn em là con 1.Ngặt 1 nỗi bố em mất sớm nên chỉ có mỗi em và mẹ sống từ nhỏ tới giờ với nhau.Em vốn "ích kỉ và ngang bướng" nên vẫn nghĩ là thời buổi này trai gái bình đẳng.Nên trách nhiệm của trai gái đối với bố mẹ là ngang nhau...Nói thật với các bố mẹ là em rất thương mẹ em và rất xót xa nếu phải về nhà chồng ở còn để mẹ ở nhà 1 mình...Thật ra nhà chồng em và nhà em cũng ko cách xa nhau mấy,tầm mười mấy km là cùng.Em cũng hiểu chồng em là 1 lẽ,nhưng các cô chú nhà chồng em thì không chấp nhận đàn ông mà đi ở rể,trong mắt họ thì đi ở rể là 1 điều gì đó tệ hại,sỉ nhục bản thân lắm lắm...Chồng em thì cũng kiên quyết ko về nhà em ở...Em thì cũng dám kệ chồng về ở với mẹ lắm,nhưng mẹ em cũng ko muốn mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy như vậy là ko tôn trọng chồng.Thế nên em có suy nghĩ là 1 tuần thì 4 ngày ở nhà chồng,3 ngày ở nhà em với mẹ,hoặc ngược lại.Mỗi khi có lễ lạt hay gì đó thì sẽ căn chỉnh cho phù hợp,nhưng trên quan điểm là 50-50,vợ chồng em ở với bố mẹ chồng bao nhiêu thì vs mẹ em cũng như thế...Tết nhất mỗi dịp thế này thì 1 là em về nhà em,chồng về nhà chồng;hoặc là đi đi về về,sáng về nhà em,tối về nhà chồng hoặc ngược lại,hơi vất tí nhưng tâm lí em thoải mái.
Mẹ em chưa già nhưng ko còn quá trẻ,nên em cũng muốn quây quần bù đắp thiệt thòi cho mẹ em.Nếu chưa có tài chính thì bù đắp tình cảm,...có cái gì thì bù đắp cho mẹ cái đó...
Có bố mẹ nào rơi vào hoàn cảnh giống như em ko?bố mẹ xử lí thế nào ạ.Việc nhỏ thế thôi nhưng vợ chồng em cũng hục hặc nhau nhiều.Nhưng dù thế nào em cũng vẫn chọn mẹ hơn các bố mẹ ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1