đắn đo lắm hôm nay em mới " mạnh dạn" vào tâm sự cùng cả nhà vấn đề thầm kín của em đây.
Em lấy chồng được gần 2 năm rồi và đã có 1 bé trai hơn 1 tuổi, cuộc sống gia đình cũng không có gì là phức tạp lắm, nói chung là ổn nhưng khổ nỗi chuyện " yêu" của vợ chồng em thì hơi buồn.:(:(:( Từ lần quan hệ đầu thì em đã không được cảm nhận cái mà mọi người coi là tuyệt vời đó, em chẳng biết nó tuyệt vời đến mức nào nhưng cứ thấy sách báo nói hoài nên cũng thấy thèm, hì hì... Chồng em thì công tác xa nhà, mỗi tháng được về 1 đến 2 lần nhưng em có cảm giác là mình không hứng thú với chuyện chăn gối lắm thì phải? không biết có phải là do em không đạt được cực khoái nên như vậy không? Àh, mà quên, khi " yêu" âm đạo của em cũng không tiết đủ dịch để em cảm thấy thèm chồng nữa các chị à:Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment: có chị nào có kinh nghiệm nào trong vụ này không giúp em với? Em muốn làm một người phụ nữ BÌNH THƯỜNG thôi mà...........
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc bạn hạnh phúc!
Mình cũng là một người chồng thường xuyên đi công tác xa. nên mỗi lần về với gia đình đặc biệt là với vợ mình th...