Chồng mình không hiểu là bị ức chế gì mà rất ít làm chuyện đó các mẹ ạ.


Mình cũng nghĩ đến chuyện chồng mình đi nộp thuế ở bên ngoài, nhưng thấy chồng mình đi làm về đúng giờ, nếu hôm nào bảo đi nhậu mình có gọi điện kiểm tra thì đúng đang nhậu thật. (Vấn đề ở phía chồng thì mình đã tìm hiểu nhiều nhưng vẫn chưa có đáp án, mình cũng chả muốn tìm hiểu nữa)


Vấn đề là ở phía mình, nhiều lúc có nhu cầu, lại gần ve vãn chồng nhưng chồng kêu mệt, or bận giải quyết nốt việc ở cty để từ chối việc đó. Nên mình ko biết giải quyết nhu cầu của bản thân ra sao.


Chị em nào có cùng cảnh ngộ thì vào chia sẻ nhé.