Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đạo nghĩa vợ chồng cách đối xử cũng như chung sống giữa vợ chồng bao giờ cũng là một việc khó nắm giữ, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Mình cũng đến tuổi phải lập gia đình nhưng vẫn muốn tích lũy thêm kinh nghiệm sống và trưởng thành hơn để suy nghĩ kỹ mỗi bước đi tiếp theo trong tương lai. Câu chuyện mình kể dưới đây là của mẹ mình, cũng có nhiều điều đáng học hỏi và suy ngẫm.
Mẹ mình (đầu 7x) ly hôn khi mình chào đời, năm mình 3 tuổi có về sống với bố ruột một thời gian vì nhà nội lên xin muốn cho mình một gia đình đầy đủ nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn rồi cũng đem mình quay về nhà ngoại vì cách suy nghĩ và lối sống không hợp, nhà nội điều kiện tốt hơn nhà ngoại nên mẹ hay bị bà nội khinh bỉ "đũa mốc mà chòi mâm son". "Thời đó bỏ chồng là mang tiếng lắm, mẹ hay bị bà ngoại mắng", sau này mình lớn, hai mẹ con tâm sự với nhau, mẹ kể. Mình không biết người khác đánh giá mẹ mình ra sao, nhưng đối với mình, đó là người phụ nữ thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, kiên cường, tuy bận rộn nhưng vẫn quan tâm con cái (tìm chỗ học thêm tốt cho con, đầu tư cho con đi học thêm mặc dù rất nhiều người khuyên để tiền mà tiết kiệm), cái gì thấy tốt cho con làm tìm mọi cách làm cho được, việc gì cũng nghĩ cách giải quyết chứ không đầu hàng, lúc nào cũng nói phải sống tử tế nhưng không được để người khác bắt nạt mình, hiền hòa nhưng không yếu đuối, hay đi lễ phật và công đức tên mình. Mẹ hay nói:"mẹ cũng có tuổi rồi nên không cần, công đức để tốt cho con". Mẹ ở vậy nuôi mình học hết đại học, tốt nghiệp ra trường cho đến khi mình đi làm ăn xa nơi đất khách vì không muốn mình khổ. Thực ra mẹ cũng nhiều người theo đuổi lắm chứ, phần vì không hợp, phần vì có người ngại mình lúc đó là cái gánh nặng nên mẹ lấy chổi đuổi rồi, "con tôi tôi nuôi, tôi lo cho nó, mắc mớ gì đến anh?". Mình thấy mẹ thật ngầu!!! (Yêu mẹ nhất)
Dượng kết hôn với mẹ mình hơn hai năm nay (lúc đó mình đã đi làm xa gần 2 năm và không quen dượng) rồi về nhà mình ở, nhà dượng cho thuê. Lúc đầu thỏa thuận là hàng tháng đưa mẹ mình 5tr tiền lương, dư lại để tiêu vặt và chi tiêu bạn bè (vì đi làm xa lại làm ca nên nhiều lúc phải ra ngoài ăn), tiền nhà dượng cho thuê đều gửi vào ngân hàng và sổ mẹ mình giữ. Sau có tháng nhiều việc, lương nhiều hơn, dượng cũng đưa nhiều hơn cho mẹ mình giữ, bảo: "đưa tiền cho vợ thì còn chứ cứ trên người anh là lại có người vay hoặc tiêu hết" tết còn đưa mẹ mình món kha khá tiêu tết. Ngày rảnh thỉnh thoảng rủ mẹ mình đi ăn sáng, thỉnh thoảng rủ đi cà phê, cái ngon cái lành đều nhường mẹ mình ăn... Mấy bạn thuê phòng nhà mình đều nói cô chú tài nhỉ, lấy nhau hai năm rồi mà chưa cãi nhau lần nào, chưa hồng quá mặt luôn. Mẹ mình chỉ cười.
Mẹ mình kể, mẹ cầm được thì cũng buông được, cái gì cũng vậy. Chú đưa tiền lương nhưng nhiều lúc cuối tháng hết tiền hoặc có việc cần, chú mở lời là mẹ đưa luôn. Có người vay mượn hoặc cần giúp đỡ thì chú sẽ về nhà và thương lương với mẹ mình, nếu hợp lý thì mẹ mình không từ chối. Có lúc hoang nhưng cũng có lúc phải ăn uống tiết kiệm, nấu bữa cơm bao giờ cũng chỉ đủ người nhà ăn, không bao giờ để qua đêm, nếu bỗng dưng đứa cháu họ mấy tuổi vác bát cơm sang thì nhường cơm cho nó còn mình đi nấu mì ăn... mẹ mình luôn chi tiêu rất hợp lý nhưng không keo kiệt, nên ăn, cần bổ dưỡng cho sức khỏe thì vẫn mua, bữa cơm nhà bao giờ cũng tràn đầy niềm vui. Chú thích đưa mẹ mình đi du lịch với cty, đi liên hoan vì mẹ mình đi đâu cũng rất hòa đồng, đồng nghiệp đều nói chú cưới được người hiền lành (là mẹ mình) thì chú luôn về nói với mẹ mình rằng: "vợ anh đâu có hiền lành gì...". Có lúc chú đi nhậu về nhà, say, mẹ mình không mắng, cũng không nói một câu, hai người càng không cãi nhau, một hai bữa sau chú nhịn không được lại đi làm hòa với mẹ mình và bảo lần sau sẽ không về muộn và uống nhiều như vậy. Thực ra chú biết mẹ mình chỉ lo lắng chú say rượu lái xe không an toàn thôi. Lúc bất đồng quan điểm hoặc lúc chú nóng, mẹ luôn giải quyết bằng cách giữ yên lặng, không cãi vã, đợi lúc chú bình tĩnh lại thì nói chuyện hẳn hoi. Mẹ mình rất có chủ kiến và luôn đưa ra nhiều biện pháp hay hợp lý để giải quyết sự việc, việc nhà luôn gọn gàng, ngăn nắp, cơm ngon canh ngọt mỗi bữa. Hai vợ chồng già còn thỉnh thoảng hẹn hò ăn sáng, uống cà phê, đó tựa hồ cũng góp phần nung nóng hạnh phúc gia đình.
Nhiều lúc hạnh phúc rất gần và vô cùng giản dị!!!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1