mình không biết phải diễn tả cảm giác lúc này như thế nào, chỉ cảm thấy chán nản thất vọng.


chồng, người lúc tán mình thì quan tâm chăm sóc, lo lắng cho mình từng li từng tí, nhưng lấy về thì sao chứ, nó giống như bị lừa ấy.


cũng biết yêu và lấy nó khác nhau lắm đã chuẩn bị tinh thần rồi mà sao lòng vẫn đau.


3 năm làm vợ- quãng thời gian không dài nhưng đủ để hiểu hết tính cách của chồng để rồi càng hiểu càng thất vọng.


mình chỉ hận mình sao quá kém cỏi, quá lệ thuộc vào tình cảm, nhiều khi muốn thoát ra khỏi vỏ bọc của dâu hiền vợ thảo nhưng lại ko dám. cứ mãi nín nhịn để rồi bây giờ cảm thấy sợ chồng.


nghèo nhưng vẫn sinh tật - đấy là chồng mình, mỗi khi vợ góp ý lại mắng chửi vợ. hở ra là bảo ngu với đ.mẹ nọ kia. mới bị tát 2 lần, một lần bị nhẹ, một lần tím mắt phải nói dối bố mẹ đẻ là ngã cầu thang vì sợ ông bà phiền lòng.


giờ đây chồng đang học tiếng để đi xklđ nhưng ko biết có mang được tiền về nuôi con hay lại mang theo nợ nần. mới học được mấy hôm đã tranh thủ đi off với mấy anh em trong clan game gì đó, nếu ko tình cờ thấy ảnh chụp cùng nhóm thì chắc chắn mình vẫn nghĩ chồng học hành chăm chỉ đây mà. để rồi khi mình hỏi, chồng bảo biết rồi thì làm sao???/ ôi chán!!!!!!


đi học cả tuần, chủ nhật về với vợ con nhưng ko cho vợ với con ngủ chung giường vì cho rằng con nhỏ hay quấy đêm anh ko ngủ được,thời gian còn lại thì chơi game, 1 buổi tối ở nhà thì hỏi con được 2 câu xong thì cắm mặt vào game từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm, nhờ trông con thì cáu rồi quát con, nó còn bé đã biết gì đâu mà quát nó, mới 6 tháng thôi mà.


mà đâu phải có được đứa con dễ dàng gì, hỏng thai mấy lần, uống bao nhiêu thuốc mới được đứa, tưởng sẽ phải quý lắm, ai ngờ.


còn cả việc xyz của hai vợ chồng nữa, từ khi sinh bé xong hầu như hai vợ chồng ngủ riêng, chả gần gũi nhau gì cả. suốt ngày chỉ game và game, nt, nói chuyện nhí nhéo suốt, vợ hỏi thì bảo anh em bạn bè nc với nhau cho vui có gì đâu mà hỏi, chơi game chỉ để giải trí. giải trí gì mà suốt đêm như thế. mà kungx chẳng biết nói chuyện với bạn hay với gái nữa, có cho động vào điện thoại đâu, lúc nào động vào thì đã sạch trơn tất cả rồi còn gì mà xem nữa chứ.


bế tắc quá, cố gắng vì con. cố gắng kiếm tiền nhưng sao buồn chán quá, muốn có người tâm sự cho hả mà chả biết tâm cùng ai