Gia đình tớ xảy ra nhiều chuyện quá các mẹ ah, vì tin người, nên vc mình sắp sửa mất nhà rồi. Mình tính đưa 2 con vào Nam sinh sống, vì thật sự để xảy ra chuyện này mình ko dám nhìn mặt ai quá. Mong các mẹ cho 1 lời khuyên. Mình ko biết chuyến đi này sẽ gặp khó khăn thế nào nữa, nhưng mà ko có cách nào khác. Ở trong Nam môi trường sống, con người khác nhau với ngoài Bắc mình nhiều ko hử các mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Khu mình ở rất nhiều người Bắc nên mình ko thấy có sự phân biệt gì, nhưng chỗ làm thì có,...
Mình cũng đang có ý định " trốn " vào Nam lập nghiệp chỉ có 2 mẹ con.
Mình là người Nam gốc 3 đời lun đây (dòng tộc nhà mình đếu là người Miền tây).Đúng là người...