Chuyện tình yêu - Chuyện gia đình - Chuyện "ấy" của người yêu em và em (men)
Quả thực là lần đầu tiên lên tâm sự như này ở wtt.Em xin vào vấn đề luôn:
Chuyện gia đình
Cô ấy là sinh viên chuẩn bị ra trường, chúng em cũng yêu nhau đc hơn 1 năm rồi mà có những chuyện của cô ấy em chẳng biết phải giúp làm sao. Ngày trước, cô ấy có theo học 1 trường đại học nhưng sau 1 năm, cô ấy xin phép gia đình học và thi lại 1 ngành nghề khác. Có lẽ gia đình không ủng hộ nên cô ấy quyết tâm tự mình theo đuổi mục đích này bằng cách tự lo cho việc học của mình mà ko có trợ giúp của gia đình. Nhưng rồi một ngày em cũng biết, dường như gia đình cô ấy chưa bao giờ quan tâm hay hỏi thăm con em mình đi học như vậy có khó khăn, cần hỗ trợ gì không ? Chính bản thân cô ấy khi nghe em nói chuyện cũng cảm thấy rất tủi thân. Giờ em không biết có nên trao đổi vấn đề này với người trong nhà người yêu của mình nữa hay là không ? Từ lúc quen nhau, em cũng giúp đỡ phần nào thôi chứ không thể nào bao bọc cô ấy hoàn toàn được mọi người ah. Sức khỏe thì kém, công việc làm thêm thì vất vả, ốm lên ốm xuống em lại càng lo hơn. Thiết nghĩ, gia đình cũng nên quan tâm con cái mình chứ sao lại để như vậy. Trong khi ở nhà, động 1 cái là ăn tiệc ăn cỗ hết vài triệu bạc mà không xem con em mình sống như nào ?
Chuyện tình yêu
Em thì mới nghỉ việc, cũng xác định sau này không ở HN nữa. Muốn cô ấy theo mình vào trong kia, 2 đứa lập nghiệp. Cực chẳng đã, bên nhà em thì mẹ và bà có vẻ không thích con dâu tương lai theo Đạo (em dẫn về ra mắt rồi), còn lại thì ai cũng ủng hộ. Bên nhà gái thì có vẻ không thích con rể tương lai là người ngoại Đạo . Em cũng nói với cô ấy rồi, quan trọng sau này 2 đứa song hạnh phúc là bố mẹ cũngvui, hạnh phúc và bỏ qua hết thôi, mình ăn đời ở kiếp với nhau chứ đâu phải cái tôn giáo này nọ hay là bố mẹ. Có lẽ mọi người lo 2 đứa sẽ không hạnh phúc nên mới không ủng hộ,. Vậy cho nên chúng mình cành phải sống hạnh phúc để mọi người tin là chúng ta đã quyết định đúng. Cô ấy suy nghĩ rất chin chắn nhưng trong tinh yêu nhiều lúc như trẻ con vậy, hay giận dỗi, em góp ý nhiều việc nhiều lần mà cứ như “đàn gảy tai trâu ấy” (hơi nặng-xin lỗi nếu em đọc bài này :D).
Chuyện “ấy”
Bọn em khá hòa hợp nhau, những lần “lâm trận” cũng đủ màn. Em chỉ buồn vì cố ấy có vẻ bài xích chuyện oral S của cô ấy. Các mẹ có kinh nghiệm hay bí quyết gì để thuyết phục cô ấy giúp em không. Chứ mình thì “tới nơi tới chốn” mà ngta thì ko quan tâm gì cả. Em cũng góp ý rồi, chuyện đó là bình thường, thanh niên thời đại mới mà còn ngại chuyện đó.
Văn phong có lẽ chưa thật sự tốt nhưng là tâm sự thật, rất mong mọi người quan tâm và cho ý kiến đóng góp. Bản thân em cũng đến tuổi lập gia đình rồi chứ không còn trẻ con nữa nên đừng ném đá em là có “tình yêu bọ xít”. Cảm ơn tất cả những ai quan tâm !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1