Mình xin phép được viết lách 1 xíu để kể cho mọi người nghe 1 câu chuyện có thật. Mà chính webtretho đã làm cầu nối se duyên cho câu chuyện tình yêu này. Đã mang a đến cuộc đời cô, cho cô biết thế nào là yêu thương và hạnh phúc. Cái mà cô chưa bao giờ lại nghĩ rằng mình có thể có được.
Mặt trời của tôi.
1.
Tôi ư?!... một cô gái 26t, ừ thì chính xác là tại thời điểm này thì là 1 cô gái, chưa đến tuổi gọi là già, nhưng cũng k còn trẻ gì. Hôm nay cũng chẳng phải ngày đẹp trời gì với tôi, nói trắng ra là cái ngày tôi bị người yêu đá, nói là đá thì cũng còn hơi dễ nghe dành cho tôi, phải chính xác là hắn ta trong khi đang yêu tôi thì qua lại với người yêu cũ và làm cô ta có bầu nên phải cưới. Thế đấy! Vậy là tôi bị đá :(
Một ngày đẹp trời giữa tháng 10, và tất nhiên là đẹp với tất cả mọi người ở công ty thôi, còn riêng tôi thì thật tồi tệ. Một cô gái 26t làm du lịch, đã thử việc gần 3 tháng mà k có lấy được 1 hợp đồng, đã vậy lại bị thất tình, tiền k có, tình cũng k có. Tôi thật sự sắp thê thảm đến nơi rồi...
- Nhi ! . Đang suy nghĩ bâng quơ bỗng giật mình vì có người gọi.
- Dạ, chị gọi e
- Có người tìm e dưới sảnh.
Nhi vội vã bước xuống, vừa đi cô vừa nghĩ thầm, chẳng lẽ có tiền tự đến tìm mình sao ta, nhưng rồi cô gạt ngay cái suy nghĩ đó vì đã 4 năm nay cô k còn biết đến may mắn là gì trong cuộc đời mình.
- chào e! Tuấn gã người yêu vừa đá Nhi
- Chào a ! A đến đây làm gì, tôi và a có gì để trao đổi nữa sao?
Nói 1 cách như mạnh mẽ lắm, chứ trong lòng cô như dao cắt khi gặp lại a ta.
- Sao e nói chuyện như người xa lạ vậy?
- Thì giờ tôi với a có quen sao?
- Em...Tuấn thở dài
- Anh nghe nói e đang quen ai hả?
- A là gì của tôi? Tôi quen ai a cần phải quản sao, mà với lại tôi nghĩ a cũng k rỗi hơi để đến đây chất vấn tôi về vấn đề này, có chuyện gì vào đề đi, xong thì đừng bao giờ gặp lại tôi nữa. Nhìn thấy a tôi thật là vui lắm.
Nói xong cô thấy mình thật cám lợn, nói thế chả khác gì cho hắn biết mình đau lòng. Cô hối hận khi thốt ra câu đó, mất hết cả thể diện.
- e đừng cáu với a như vậy, a đến trả tiền cho e.
- Tiền gì?
- Thì tiền a mượn e, a k muốn bị mang tiếng lừa tiền của e.
- A bảo sao? A k muốn bị mang tiếng á? A còn tiếng để mà mang sao?
- E muốn nghĩ a sao cũng được, nhưng e hãy nhớ a vẫn còn yêu e.
- Chào e, a về đây, e cố gắng sống tốt nhé!
Nhi cầm tiền trên tay mà k biết nên vui hay nên buồn, vui vì sắp chết đói thì có tiền cứu trợ, buồn vì lời hắn nói " anh vẫn còn yêu em" . Cô cười nhạt rồi nước mắt lăn dài trên má, yêu cô mà lại bỏ rơi cô, khi cô đã hy sinh bất chấp mọi thứ để được yêu anh ta, vậy mà giờ a ta sắp cưới người khác thế mà còn bảo vẫn yêu cô. Cô tự nhủ thật sự đàn ông ai cũng khốn nạn vậy sao .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Năm nay Sài Gòn có vẻ lạnh sớm hơn mọi năm, sáng nào cô cũng phải quấn thêm vào cổ cái khăn choàng. Chạy xe vào sáng sớm .....cái...
Dạo này hơi bận nên k có tgian...
Mai Hoàng về mình gặp nhau nhé Nhi.
OK Hoàng. Mấy giờ?
Nhi làm xong Hoàng qua đón. Mình đi ăn nhé.
Uhm. Cũng được.
Nhi thích ăn gì?...
Thưởng thức 1 ly matcha & expresso giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp, nhìn dòng người qua lại, cô thả hồn theo những giai điệu thân quen.
Sáng nay...
Không biết do môi trường công việc, hay do con người cô đã thay đổi vì cuộc sống trước kia. Cô trở nên có chút thực dụng trong cuộc...
Ngày đám hỏi cô. Mẹ Phong nhập viện vì sốc, Phong thì đau khổ tột cùng, anh hận bản thân mình, nhưng lại hận gia đình cô nhiều hơn....
Mấy ngày tết ngắn ngủi cũng trôi qua nhanh chóng, nhưng không khí se lạnh buổi sáng và những cơn gió bấc vẫn còn vương lại, mấy chậu mai...
Nhi hỏi chồng.
anh có yêu em k?
K yêu thì cưới e làm gì.
A cưới e làm gì? Cưới e làm gì để rồi làm e đau...
Những ngày cuối tháng 10 Sài Gòn đang có chút không khí se lạnh cho những buổi sáng bình minh, nhưng với số lượng xe cộ và dòng người...
Có lẽ lại 1 đêm mất ngủ nữa với cô. Quên ư? Làm sao mà cô có thể quên được, khi mà giấc mơ quay về gia đình đó...
Cuộc đời vốn dĩ là nhân quả tuần hoàn, khi ông trời lấy đi của con người ta thứ gì đó, thì tự nhiên sẽ trả lại một thứ...