Chuyện tết nhất ở bên nào huhu bế tắc quá mong các chị cao tay cho em giải pháp với ạ!!
Chẳng là chồng em cái gì cũng được nhưng cứ đêm giao thừa và mồng 1 là bắt cả nhà phải ở nhà nội trong khi nhà nội thì đông thậm chí chẳng còn chỗ ngủ còn nhà ngoại thì chỉ có 3 chị em em thôi, bé sau sắp lấy chồng có khi phải đi nước ngoài thằng út thì đi xa làm ăn tết ko về. Ba em thì đã lớn tuổi. Từ khi lấy chồng chỉ có năm em mang thai là dc ở nhà đêm giao thừa còn lại đều phải ở nhà chồng rồi tết thì chạy qua chạy lại vì 2 nhà cách khoảng 22km. A cũng nói sướng nhưng thật ra đường vào nhà chồng là đường đất xe tải cày nát bét nên rất vất vả. Em thì muốn ko 2 vợ chồng thì ai ở nhà nấy đêm giao thừa nhưng chồng em cũng không chịu. Nói chỉ có 1 cách là ở lại sg kêu trực tết ko về thì mới không về nội dc thôi. Huhu. Thêm nữa bà mẹ chồng em cũng không phải hạng vừa. Bà vô lý hết sức. Đợt cuối năm ngoái đám cưới thằng Út em về nhà em đám cưới bằng xe máy có con nhỏ mà thời giao eo hẹp bà không thương thì thôi còn chửi em một tăng lôi đủ chuyện chửi trước cửa nhà la lớn cả làng đều nghe chỉ vì tội em về đám cưới mà ko về nhà bà. Em nói thật chứ từng lời bà ấy chửi vẫn văng vẳng bên tai em có chết em cũng chẳng quên được. Mà em là đứa thẳng thắn thêm các chuyện từ hồi em sinh bé nữa nên em ko còn tình cảm nào với bà. Nên nàng dâu mẹ chồng cũng ko gần nhau cho lắm. Em nghĩ đủ cách mà ko biết làm sao để về nhà mình đêm giao thừa. Chẳng lẽ cứ mãi là đứa nhu nhược. Nản quá các chị ạ. Biết thế em chẳng lấy chồng sớm đâu đợi hẳn 30 rồi lấy luôn. Em cưới gần 5 năm tưổi cũng gần 30 rùi. Các chị giúp em nhé. Em cảm ơn ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
con dâu ko có bố mẹ sinh ra àh, cái gì cũng gom hết về nhà nó.