Buồn quá các chị ạ, em năm nay 28 tuổi, vợ chồng em lấy nhau mới có 3 năm mà tần xuất sinh hoạt của 2 vợ chồng không khác gì các ông bà 40, 50 tuổi, 1 tuần một lần mà có khi 2 tuần 1 lần, em nhịn có khi cả tháng chồng em cũng ko thèm đả động gì đến vợ...
Cháu nhà em gần 3 tuổi, lấy nhau thì em có bầu, chồng có chủ động cũng rất ít, có những hôm con ở nhà ông bà, hai vợ chồng nằm cạnh nhau mà như người dưng, mỗi người một chăn, chồng em còn nói không ham muốn vợ nhiều lắm... tủi thân lắm các chị ạ...
Chồng em ko léng phéng gì rồi, vì em biết chồng em sinh lý yếu, hai vợ chồng mới đầu có trao đổi thẳng thắn, em cũng chủ động nhưng vợ gì mà chủ động nhiều còn chồng thì lạnh lùng như thế, có những lúc em cảm giác vợ chồng yêu nhau như kiểu nghĩa vụ và sinh lý... chạnh lòng... dần dần thấy chán nản, khó chịu... Lương lậu 2 vợ chồng chỉ đủ ăn, chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, lấy đâu tiền mà chữa trị bi j, 2 vợ chồng cứ nói với nhau bao j có tiền thì chữa, cuộc sống như thế này biết đến bao j mới có tiền để chữa đây???
Chuyện tế nhị em chẳng biết tâm sự cùng ai cả... chồng em là người tốt, bi j hạnh phúc và vui vẻ nhất là được ở bên con em thôi... em yêu chồng nhưng cứ như thế này thì khổ cho cái thân em quá các chị ạ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đàn ông yếu với người...