Nhà chồng mình có 3 anh chị em. Chị chồng thì đã ở riêng, có 2 nhà. Chú út thì ở nhà vợ. Vợ chồng mình và 2 bé ở với ông bà nội.Ông bà cũng đã già. Ông cũng muốn tụ họp các con lại để bàn tính chia tài sản. Ông bà có một cái nhà nếu bán cũng được 7 tỷ. Ông hứa sẽ cho chồng mình nhiều hơn vì chồng mình là con trưởng, lại ở cùng với bố mẹ. Nhưng chồng mình lại không muốn bán nhà, vì nhà rộng rãi, sạch sẽ giờ khó mua. Chồng mình muốn nhà đó sẽ cho thuê, mỗi tháng sẽ chia đều tiền thuê nhà ra làm 3. Còn vợ chồng mình sẽ mua nhà bằng số tiền 2 vợ chồng để dành. Mình thì mình muốn bán để lấy tiền mua một căn nhà cho đàng hoàng.
Chồng mình không muốn bán ngôi nhà của bố mẹ. Sau này nếu có bán thì một trong ba người có khả năng sẽ mua căn nhà đó, trả lại cho 2 người còn lại bằng số tiền đựoc thừa hưởng. Trước mắt là cho thuê đã. Rồi chia làm 3.
Mình sợ chồng mình sau này có chuyện gì, vì hồi nhỏ cũng bị bệnh nặng, may mà chữa được.
Mình sợ sau này có 3 mẹ con mình thì mình và con mình có thừa hưởng phần của chồng mình không?
Mình cũng lo xa, nhưng đời mà. đâu biết được chữ ngờ.
Các mẹ có hiểu biết, kinh nghiệm phân tích, tư vấn giúp mình với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
của Ông bà thì quyền quyết định thế nào thì tùy Ông bà, mình sẽ sống và cố gắng bằng chính sức lực của mình....
Mình biết mình là dâu nên mình không tham gia đâu. Có gì...
Theo mình thì chuyện tài sản nhà chồng để nhà chồng tự quyết đi. Bạn có muốn quyết...
Đúng thế! tính toán quá. Cái gì la cua minh hay lo giu