Xin chào các anh chị và các bạn !
Mình lấy chồng được 2.5 năm rồi. Trong hai năm đó mình có bầu và sinh bé đầu, trong thời gian đó mình không có mâu thuẫn hay xích mích gì với nhà chồng, chỉ là ở chung với GĐ a chị cả và hai đứa em gái bên nhà chồng nhưng bằng mặt cũng không bằng lòng vì vấn đề ở chung mọi người cũng hiểu. Đến khi đợt phong toả covid năm vừa rồi xảy ra mình mới phát hiện ra mẹ chồng mình sống giả tạo giả dối quá. Khi cưới bà có gọi mình qua để xem vàng cưới xem mình có ưng không, nhưng thật ra số vàng đó là mùa lại từ chị dâu cả để đeo cho mình trong ngày cưới của mình. Trong thời gian hai năm mình ở nhà chăm con mình thấy ông bà đối xử mình tháy ông bà là người tốt nên mình cũng tận lòng chăm sóc khi ông bà ốm đau, khi bà bị covid mình cũng k ngại lây nhiễm để chăm sóc cho bả.Nhưng khi biết được chuyện này mình cảm thấy mình bị họ coi thường, họ sỏ mũi dắt mình đi theo ý họ, nói chung mình cảm thấy bị tổn thương khi bị họ làm như vậy mà tức hơn khi họ đưa số vàng đó họ đóng kịch, hai mẹ con họ nói như vầy. Đứa con gái bả chị ơi má mua vàng cho chị đó thấy đẹp không má tự đi chọn cho chị đó, họ nói một cách khéo léo để ép mình nhận số vàng đó một cách vô điều kiện và k được cho mình đòi hỏi. Còn chuyện ổng bả sống tốt với hai đứa con dâu cũng chỉ để mở đường cho hai đứa con gái ổmg bả sáu này, vì hai đứa nó một đứa 25 tuổi suy nghĩ k muốn lấy ck muốn bám đuôi GĐ a chị lớn, còn mình là dâu út ở nhà bố mẹ nhưng ông bả đã dè chừng và úp sọt mình để sau này ổng bả có chuyện gì VC mình sẽ cưu mạng lo cho hai đứa e còn lại. Ổmg bả đối xử với mình k ra gì mà muốn mình đối xử với GĐ ổng bả bằng cả tâm can. Trước mặt còn cái mọi người ra vẻ tốt với con dâu lắm nhưng k ngờ họ cũng như sắp đặt trước rồi để khi bọn mình có trở mặt thì bọn mình cũng là loại k ra gì. Mình ấm ức, bực tức k biết tâm sự cùng ai. Mong anh chị và các bạn cho mình lời khuyên và cách hành xử với GĐ chồng thế này


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1