Xin chào anh, chị trong diễn dàn


Em là thành viên của diễn đàn cũng khá lâu rồi, tuy không hay tham gia viết bài nhưng hôm nay mạo muội viết mấy dòng mong được chia sẻ của mọi người. Chả là cuối năm nay em cưới vợ, em và cô ấy cũng yêu nhau được khoảng 3,4 năm rồi, 2 bên cũng đang chuẩn bị cho ngày đó nhưng bây giờ em lại thấy rất hoang mang, nhìn nhận lại 2 đứa thì thấy 2 đứa có nhiều điểm khác nhau quá, nhiều điểm không hợp nhau, đơn giản như tính em thì luôn nghĩ cho mọi người có thể chịu thiệt về mình cũng được, còn cô ấy thì ngược lại, luôn đặt mình lên hàng đầu, không chịu thiệt bao giờ, chưa về làm dâu đã tỏ thái độ không thích nhà chồng, chi sống theo nghĩa vụ chứ không phải là tình cảm, rồi còn nhiều chuyện khác nữa, bây giờ em phải làm sao đây, bước tiếp hay là dừng lại, thực sự em cảm thấy lo lắng cho cuộc sống gia đình sau này.