Bữa cơm tối của gia đình gồm: 2 vợ chồng, con gái, MC, EC, NGV .....diễn ra bình thường với những câu chuyện về con gái đang tuổi tập nói.
Chồng kể chuyện một đồng nghiệp phá sản.....vì chứng khoán. Vợ: "từ giờ đến cuối năm chắc còn nhiều người phá sản, thị trường tệ quá mà!"
Vợ: Thế là tiền a cho a ấy vay sẽ ko lấy lại được nhỉ?
C: Thôi, coi như cho a ấy!
C: May mà ko cho a ấy vay 150tr như a ấy hỏi
V:a cứ làm như lúc nào a cũng có từng ấy tiền trong túi ấy! (vợ vừa cười vừa nói)
C trừng mắt lên, thái độ khó chịu, vợ im ko nói gì nữa.
MC: Nói chung là là sếp mà đã phải vay tiên là cần phải đặt dấu hỏi? Ko bao giờ cho vay nhiều
V: Thực ra thì những mối quan hệ thân thiết thì vẫn phải cho vay, khi cần mình cũng vay mà
Các bạn thân của a như a.....,....,... vẫn cho nhau vay vải trăm tr để thanh toán vài ngày đấy thôi!
5 phút sau, C trừng mắt quát (ko to lắm): "Lần sau e đừng có nói gì về tài chính của a! Biết Đéo gì về tài chính của a mà nói"
Vợ: Bất ngờ, nhưng cố gượng: "sao lại ko biết?"
Rồi im.
MC cố gắng nói chuyện khác cho hết bữa cơm.
Ăn xong, C bế con lên phòng, V lên tum ngồi môt mình - C bế con lên tìm
V: Bế nó xuống ko lạnh
C: N mà nó đòi
V sợ con lạnh nên bế con xuống luôn. V cho con lên phòng chơi một lúc rồi bế con sang nhà bà họ chơi, đến giờ đi ngủ thì cho con về. Dù cố gắng ko tỏ ra mặt nhưng lòng V buồn tê tái.
Con ngủ, nằm khóc. Thấy chồng vào ngủ, v dậy lên tum ngồi: khóc, buồn, tủi thân....... 1h sau xuống nằm, gần 2h sáng mới ngủ được. Mệt, tâm trạng trống rỗng.
V không muốn nhìn mặt C, sáng dậy đi làm chẳng ai nói với ai, chẳng nhìn mặt nhau.
Đây là lần thứ 4, C văng tục (Mẹ, Đéo, đếch, nói lắm) khi nóng mà vợ hoàn toàn bất ngờ, chẳng cãi vã. Những lần trước, C ko xin lỗi mà khi đã làm lành thì nói: Lúc nóng a nói thế thôi, chứ vợ chồng còn sống với nhau đến già, e đừng suy nghĩ nhiều"
Vợ chồng là bạn học, Vợ làm NH lương 5tr, chồng làm CK lương 20tr . Thực tế, đúng là tiền chủ yếu là do chồng kiếm, vợ chỉ có lương. Về chi tiêu vợ cũng chỉ sắm đồ đẹp, xịn cho con và cho chồng còn bản thân vợ thì chỉ mua đồ xịn giảm giá, hoặc hàng bình dân. Hàng tháng tiền ăn chồng đưa cho MC - vì Mc đi chợ; đi mua sắm cùng nhau thì chồng trả tiền (n chủ yếu là cho con, cho chồng: áo sơmi của chồng khoảng 1tr.chiếc; vợ chỉ được tiếng là giàu chứ thực ra ko mỹ phẩm, ko áo váy thời trang, tiết kiệm và mua sắm cho bản thân chỉ vừa với thu nhập của vợ). Thi thoảng, nếu vợ mua đồ cho con mà hết tiền thì bảo chồng đưa. Tháng nào lương vợ cũng hết sạch. Thi thoảng chồng cho vợ xem danh mục đầu tư của chồng "vợ xem tài sản của a này" Vợ cũng khá chú ý trong quan hệ với nhà ngoại để C ko nghĩ vợ lấy tiền của C cho bố mẹ, anh em mình.
Hàng ngày chồng đi làm bằng ô tô, vợ đi xe máy. Chồng ăn sáng bằng phở và cafe. Vợ linh tinh: xôi, bánh mỳ....vì ko có thời gian và vì bản thân ko muốn ăn.
C luôn thể hiện ra ngoài là có tiền, BMC cứ tưởng chồng giàu lắm nên có rất nhiều việc C đương nhiên phải chi trong khi thực tế lại ko như thế, ko giàu, thậm chí hiện tại cũng bị thua lỗ nhiều. Vợ ko phàn nàn vì suy nghĩ C kiếm được thì cứ để C tiêu và cũng muốn BMC tự hào vì C, thương động viên chồng là tình hình khó khăn chung. Vợ luôn cố gắng để có thể có tiền dư dả nhưng khó vì ko làm thêm được gì, mà chi tiêu thì theo mức của GĐC nên ko tiết kiệm được. Nhiều khi muốn mua quà cho bố mẹ đẻ mà cũng phải suy nghĩ mãi -mặc dù biết là nếu nói ra thì C sẽ đồng ý luôn n ko muốn C nghĩ vợ chi tiêu nhiều cho bố mẹ V.
V-C chưa bao giờ cãi nhau, to tiếng mẫu thuẫn trước mặt người khác. Bất cứ khi nào C nóng tính nói to là vợ nhịn ngay, chỉ buồn nhưng ko thể hiện ra, BMC ko biết. Vợ khá biết cach sống - ỏ chung nhưng chưa bao giờ MC-ND - Ec mâu thuẫn. V đảm đang trong thu xêp việc nhà và chăm con nhỏ, thường biết cách chia sẻ và là người mà hầu như chuyện gì C củng tâm sự và hỏi ý kiến - kể cả đối nội, đối ngoại (quan hệ với sếp, đồng nghiệp). C cũng hiền, yêu chiều con, yêu vợ, bình thường cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. V-C yêu nhau 4 năm trước khi cưới (V là mối tình đầu của C, C là mối tình thứ 2 của V), cưới được 3,5 năm rồi. Thế mà chuyện tối qua làm em - là Vợ - buồn quá. Thực sự là cũng biết là C nóng tính và chuyện cũng chẳng có gì n e thấy mình bị tổn thương khi C quát e trước mặt bao nhiêu người - cả NGV. Buồn
Các chị đánh giá ra sao về V- C em ,về chuyện e kể trên?
Chồng kể chuyện một đồng nghiệp phá sản.....vì chứng khoán. Vợ: "từ giờ đến cuối năm chắc còn nhiều người phá sản, thị trường tệ quá mà!" Vợ: Thế là...
Bạn ơi,chồng mình cũng là người có học hành tử tế,theo mọi người C là người hiền lành,ít nói,thương vợ con lắm,thế mà từ ngày lấy nhau,có lần còn "chửi"mình...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thật ra, lần nào a ấy nóng tính cũng chỉ quát đúng một câu, thấy ánh mắt của e là dừng lại và...