Các mẹ ơi, em là thành viên lâu của diến đàn rồi, nhg hnay nhà em có chuyện này, nên e lập 1 nick mới, xin các mẹ chia sẻ cùng em, vì em biết bây g có hối cũng muộn rồi, chỉ biết sống chung với lũ thôi.


Em là một đứa con gái sống trong 1 gia đình HN gốc, bố mẹ đều làm công chức nhà nước, gia đình cũng khá giả, nhg em là một đứa chả ra gì các chị ạ. Học hành thì kém, nhg em luôn nghe lời bố mẹ, nói chung em cũng ngoan, k chơi bời, nhg học lực thì yếu, đến khi lên đại học thì bố mẹ hướng em vào một trường mà sau này sẽ theo nghanhf của bố mẹ, em tự biết sức mình và tính cách của mình cũng k học đc ngành đó nhg vì em luôn nghe lời bố mẹ sắp đặt nên cũng vào học trường đó, nhg đến g là 6 năm rồi, vì là chả có hứng thú với cái nghề đó nên e k chú tâm học hành vì thế mà các bạn em đã ra trường 1 năm rồi, chỉ có em là chưa ra trường. Tệ quá phải không ạ? Chắc nói đến đây các mẹ ném đá vỡ đầu em mất. Nhg thực sự là em k thích cái nghề này, nghề này đòi hỏi phải cẩn thận vì liên quan tới sổ sách và các con số, mà em thì lại hay quên, e thích công việc mà k phải vận dụng đầu nhiều, em thích làm giáo viên mầm non hơn.


Giờ em lại đã có chồng và con hơn 1 tuổi, mà chuyện mẹ chồng em bây g mới thực sự làm em mệt mỏi. Chồng em hơn em 7 tuổi rất gia trưởng, đợt đầu năm vừa rồi chồng em vay tiền của mẹ chồng để mua xe ô tô, em thì k thích mua vì thực ra kinh tế của bọn em cũng bình thường chứ k khá giả j cho lắm để mà nuôi thêm 1 con xe, và bố mẹ bên nhà em cũng k thích cho bọn em mua ô tô. Nếu đó là tiền vc em làm ra để mua xe thì không sao, nhg đây lại là tiền mà vay mẹ chồng em 100%, mà mẹ em thì rất nóng tính nên bà toàn mắng em rằng là hai vc k lo làm ăn, lại mua xe để chơi bời, mà trong khi đó chồng em thì lại nói mua xe có nhiều cái lợi đó là đi về quê rất tiện vì bọn em hay phải về quê chồng, mà cho con nhỏ đi đâu k ngại, mà xe matiz thì cái xe đấy chồng em mua lại của bạn nên ng ta để rẻ cho, em cũng thấy từ khi có xe cho con đi chơi đâu rất tiện, nhg thật sự thì e chưa thích mua xe, nhg chồng em vay tiền của mẹ chồng em và đi mua xe đó. Mẹ chồng em thì vừa bán đất có tiền nên cũng cho vay mua xe. Mẹ chồng em có ý muốn mua đất để kinh doanh, bố mẹ em giới thiệu cho 1 căn chung cư ở M.Đ với giá 18tr/m2, giá này là rất rẻ rồi, mẹ em đồng ý cho mua nhg là mẹ mua chứ k phải cho bọn em, bây g đến hạn giao tiền cho ng ta, còn thiếu gần 30tr chồng em bảo em đi vay bố mẹ em, mà em thì rất ngại, vì nếu đấy là của mẹ chồng em cho bọn em thì vay còn được thì là coi như mẹ chồng em cho 1 căn nhà thì bố mẹ em cũng cho 1 ít gọi là, nhg ý mẹ chồng em lại là mua để kinh doanh, và bà đã đòi bán căn nhà đó rất nhiều lần mặc dù đến hôm nay còn chưa nhận nhà mà bà đã nằng nặc đòi bán.


Em thử hỏi các mẹ, ng ta bán rẻ cho mình như vậy vì nể bố mẹ em, mới lại ng ta nghĩ là bọn em về đấy ở nên mới bán rẻ như vậy mà giwof mình chưa nhận xong nhà đã đòi bán ngay, ng ta còn coi bố mẹ em ra cái j nữa chứ?


Nói chung chuyện nhà em mệt mỏi lắm, e chỉ muốn xả xì trét tí thôi, bây g đã lỡ lấy chồng như vậy rồi, lại còn cả mẹ chồng như vậy chứ, bà là người mà kiểu như cái mồm làm tội cái thân, nói năng toàn làm ng khác khó chịu. Đến g thì em bó tay, chỉ khuyên chồng đừng để mẹ chồng bán cái nhà kia, chứ nếu ng ta k coi bố mẹ em ra j đâu. Mà đã vậy bà lại còn nói là có ng nói cho bà là chung cư ở Trung Hoà Nhan Chính mới tinh cũng có giá đó, hic...nếu có em mua ngay, bâyg làm j có chung cư nào ở HN mà giá 18tr nữa chứ, nói vậy hoá ra bảo là bố mẹ em xui đếu cho bà mua đắt cái nhà đó à? Mà em thấy thương bố mẹ em thôi, làm ơn mắc oán quá mà.