​Trước giờ đọc bài viết của các mẹ các chị về người thứ 3 phá vỡ hp gia đình người ta,đọc mà xót. em cũng không nghĩ là gd mình lại vướng phải chuyện này. Ba mẹ em năm nay cũng gần 45 rồi,cứ tưởng gd cứ bình yên như vậy mà qua ngày,1 hôm có người nt phụ nữ nt cho mẹ e đòi gặp ba em. mà sdt đó có gọi cho ba em vài lần khi ba e nghe máy thì bên kia tắt máy, mẹ em gọi cho sdt đó thì tắt máy chứ k nghe, em gọi thì chị ta bắt máy rồi bảo là "bạn tâm giao của ba em". e có hỏi ba em người đó là ai thì ba em nói không biết. em và ba em có hẹn gặp để 3 mặt 1 lời thì chị ta không chịu gặp.ba mẹ em cũng vì vậy mà cãi nhau. Chị ta cứ suốt ngày khủng bố tn mẹ em theo kiểu như là mẹ em cướp chồng chị ta vậy.ba mẹ e chặn sdt chị ta thì chặn số này chị ta dùng số khác. mẹ em bị tim nên không chịu được khủng bố kiểu như vậy.ba mẹ e không thèm quan tâm đến thì chị ta quay sang nt gọi dt cho e. Chị ta nói "ba em thương chị ta,chị ta muốn sinh con trai cho ba em để nhà em có c.trai nối dõi (mẹ e sinh 2 chị em em đều là nữ).....",chị ta nói giống như chị ta là người tốt vậy. theo sdt mà chị ta hay dùng thì e có tìm được fb không biết có phải con chị ta không,nếu đúng thì chị ta có 2 gái,1trai. em thấy gia đình chị ta có vẻ cũng rất hp vậy tại sao chị ta phải làm vậy. em nghĩ hoài vẫn không hiểu được. Giờ e cũng k biết làm sao với chị ta. mong các mẹ các chị cho em ý kiến với ạ. ba em thì đứng về phía mẹ con em rồi. nhà em có đi báo công an nhưng công an k nhận.cái kiểu khiêu khích của chị ta khó chịu lắm cứ như mình cướp chồng chị ta vậy.em nghĩ hoài vẫn không hiểu được. Giờ e cũng k biết làm sao với chị ta. mong các mẹ các chị cho em ý kiến với ạ.