Em làm ở một công ty tư nhân tại Hà Nội, đã bước sang năm thứ 3 đi làm (ra trường là em đi làm ở đây luôn). Và đúng là chốn công sở là chốn thị phi, em công nhận các mẹ ạ.
Chuyện ngoại tình em sẽ kể ở đây không phải chuyện của em mà là chuyện em chứng kiến. Vì em không thể kể cho các đồng nghiệp khác được nên đành tìm đến đây để trút bầu tâm sự.
Đầu tiên là chuyện của anh tên T. và một chị tên H. Anh T. làm ở văn phòng còn chị H. làm ở cửa hàng (bên em có chuỗi cửa hàng). Vì tính chất công việc nên anh T. rất hay phải đi xin hàng ở các cửa hàng, nhờ đó quen chị H. Cả hai đều đã lập gia đình rồi, chị H. đã có 2 con trai còn anh T. chưa có con. Bên em các anh hay tổ chức đi đá bóng, đột nhiên vài lần có chị H. đến xem (chị H. bảo là đến cổ vũ anh nhân viên cùng cửa hàng). Cùng với đó là tần suất anh H. cầm điện thoại trong lúc làm việc tăng lên đột biến, còn nhiều hơn là em nhắn tin cho người yêu em.
Một ngày, anh T. in sao kê tài khoản ngân hàng nhưng lại in thừa và không vứt bản in thừa đi. Em là người dọn giấy nên đã dọn và vô tình thấy có nội dung chuyển khoản "Em yeu". Hóa ra, từ khi cưới cho đến tháng 1 năm nay, tháng nào anh T. cũng chuyển khoản cho vợ 5 triệu với nội dung "Yeu vo nhieu", có tháng là "Chuc mung sinh nhat vo", có tháng là "Ki niem ngay cuoi". Nhưng từ tháng 2 trở đi thì anh T. không chuyển cho vợ nữa mà chuyển cho 1 tài khoản khác với nội dung như em đã nêu. Tiền khách hàng chuyển khoản cho công ty thì đột nhiên anh T. báo khách chuyển tới tài khoản cá nhân của anh rồi anh sẽ rút để làm chứng từ. Sau khi một vài sếp biết thì đã cho anh T. nghỉ việc, sau đó kế toán phát hiện ra khách hàng đã chuyển nhiều tiền vào tài khoản của anh T. mà anh chưa nộp lại để làm chứng từ.
Còn chị H., em chỉ nghe đồn là chồng chị có tới cửa hàng để đánh ghen, phần này em không biết rõ lắm nên chưa bình luận.
Đây là câu chuyện đầu tiên, nhưng chuyện này đã đi đến hồi kết từ đầu năm nay. Và dạo gần đây em lại phát hiện một chuyện khác, chuyện này mới là động cơ để em phải trút bầu tâm sự ở đây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1