chuyện mẹ chồng nhà mình không thể dùng từ nào tả nỗi
mình không còn từ nào mà miêu tả mẹ chồng mình bằng một từ tham, tham kinh khủng, tham không tưởng tượng nỗi, mà mình không còn từ nào có thể diễn tả hơn nữa, có lẽ ai đọc bảo mình nói xấu mẹ chồng những so với bà mình con hơn nhiều, ít ra mình cũng tâm sự tìm bế tắc trong cuộc sống, nhưng bà mình dù mình có cố gắng bao nhiêu thì đói với mẹ chồng mình chưa bao giờ được một câu tốt, bà luôn nói xấu mình với các con của bà, luôn tìm cách chia rẽ vợ chồng mình, mặc dù giờ mình ở xa 600km, không nhìn thấy mặt bà, mình cảm thấy thoải mái rất nhiều, không còn áp lực nữa, ngày trước ở chung nhà bà suốt ngày sưng mặt, mặc dù mình không làm gì sai, nhưng ra ngoài ai làm bà phật ý về nhà bà đổ hết lên đầu mình rồi bà chửi, mới đây thôi, bà bán đất được 400 tr, kinh tế của bà thuộc khá giả có của ăn của để, bò cả đàn mua đi bán lại kiếm 3-4 tr 1 con, rồi bà còn bán đất nhưng bà vẫn không để cho vc mình in, ông về bắc bà cũng gọi điện xin tiền, mặc dù tháng trước mình mới gửi cho bà 1 triệu bà đi đám cưới, bà bảo không có tiền đi đám cưới, mình biết hôm đó bà mới bán bò lời 10 tr 2 con, và cũng nhận tiền đặt cọc đất 50 tr, nhưng mình vẫn gửi, vậy nhưng chưa được 1 tháng bà lại gọi nữa, mình thấy mệt mỏi quá, đã như vậy bà còn nói với người ta là nhà tao phải bỏ cả tiền đi đám cho nhà mình nữa, ôi thật kinh quá, rồi ông về bắc mình đưa 2 tr cho thằng em chồng gửi về nhưng mình vẫn nói, mẹ mới bán đất tiền để đâu mà cứ kêu con cái, mà 1 năm chị gửi về không dưới 10 tr, mà lần nào bà gọi điện cho mình bà cũng nói, số tao không có nhờ con cái được cái gì, không đứa nào cho tao được đồng nào, và nó có nói lại với bà đó mình biết nhưng mình không sợ vì mình không nói gì sai cả, vậy mà bà đi nói với người ta là vợ chồng thằng em gửi về cho mấy triệu, mình có nói ông xã là như vậy, ông xã mình hỏi thằng em chồng mình, và nó lại gọi điện cho bà ấy, bà ấy lại gọi cho chồng mình nói này kia tao k nói, mấy triệu là cái gì, đúng là cái gì nhưng mình cần sự thật chứ không phải lời nói điêu ngoa của bà ây, mặc dù ngày trước bà ấy chưa bao giờ xem mình là con, xich mich rất nhiều, nhiều không thể nào nói hết, mình phải bỏ nhà đi ở k nỗi, đã có ý định tự tử rất nhiều lần khi ở cùng bà mẹ chồng yêu quý của mình, mình không khác cảnh làm dâu thời phong kiến là bao, sợ luôn, nên giờ ,mình có con gái mình nói với chồng mình nếu sau này nó mà gặp mẹ chồng như mẹ anh thà em cho nó ở giá chứ không bao giờ em gã, mỗi lần mình gọi về thì bà lại than, kêu đói nhớ cháu này kia, không có tiền mặc dù kinh tế giờ k còn lo cho ai nữa con lấy vợ lấy chồng hết, hai ông bà gần 10 con bò 1 héc nương 3 sào ruộng có vườn làm quanh năm, mình tính nóng nên hay nói thẳng, nên bà nghét mình lắm, tết mình k về mình gửi cho bà 2 tr, bà nói với con em dâu mình 2 tr tao cần,ôi chán toàn tập,