Mình tham gia trên diễn đàn từ lâu nhưng chủ yếu là đọc thông tin, đắn đo mãi mới quyết định đưa chuyện của mình lên nhờ mọi người cho ý kiến:
Gia đình mình đang ở Hà Nội, chồng mình ở quê nhưng làm việc ở Hà Nội khoảng khá lâu và đã có nhà ở HN. Khi mới cưới vợ chồng mình sống ở đó cùng với EC, sau khi có baby thì mình chuyển về nhà mẹ đẻ cho gần chỗ đi làm và gửi con. EC mình vẫn sống ở căn nhà cũ.
Vấn đề phát sinh là sang năm EC mình lấy chồng. Khi chồng mình nhắc là lên kế hoạch chuẩn bị thế nào, cần mua sắm gì thì EC mình bảo chưa có kế hoạch gì, hỏi đến chuyện sau khi cưới ở đâu thì EC mình bảo em ở tạm đây rồi sẽ tính sau. Chuyện này EC ngầm định từ trước là như thế nhưng không nói với vợ chồng mình.
Mình không đồng ý với lý do như sau chuyện nhà cửa thì chồng của EC phải lo sắp đặt tính toán, mình là nhà gái tự nhiên đứng ra lo chuyện nhà cửa làm gì (EC và chồng tương lai đã đi làm được vài năm). Ngoài ra bọn mình dự định bán nhà đó đi, mua ở chỗ khác thuận tiện hơn vì hiện tại mình đang ở nhà bên ngoại. Tuy nhiên, khi vợ chồng mình đưa ra ý kiến đó thì EC và chị chồng nói ra ích kỷ, chỉ biết tính toán cho riêng mình. Mình như người đứng ngã ba đường, nếu quyết tâm thực hiện kế hoạch mua nhà thì trong mắt nhà chồng mình là đứa tham tiền, làm mất tình cảm anh em nhà chồng.
Mình nghĩ về lý lẽ thì k ai bắt bẻ được cả, nhưng vợ chồng mình nhất là chồng mình phải chịu một áp lực tinh thần lớn, khó nghĩ vô cùng. Có ai đã từng trong hoàn cảnh khó xử này, cho mình lời khuyên với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
- Một bên là yêu cầu phải cho em ở, anh em phải biết yêu thương đùm bọc lẫn...
Các mẹ...