Chào các chị, em là một thành viên cũ trên diễn đàn, chuyện của em cũng đã từng tâm sự trên diễn đàn rồi. Chồng em cũng từng có thời gian xao lòng với một cô gái làm cùng công ty, nhưng giờ thì mọi chuyện đã qua, em vẫn cư xử với chồng như chưa hề có chuyện gì cả (mặc dù trong lòng em vết thương vẫn còn đó), và giờ em cũng đang mang thai gần 4 tháng rồi, thời gian này anh cũng rất có trách nhiệm và yêu thương em. Có lẽ những ai đã từng trãi qua cảm giác bị phản bội thì mới hiểu được nỗi đau của nó dai dẳng, đáng sợ như thế nào. Và cái đáng sợ nhất đó là sợ bị phản bội một lần nữa.


Em chợt nghĩ đến một bảng cam kết, có lẽ điều em nghĩ là hơi ngớ ngẩn, nhưng tận trong lòng em vẫn luôn có cảm giác lo âu, hoài nghi. Em muốn làm tất cả những gì có thể để sau này không phải hối hận về điều gì cả (ngay cả bây giờ em cũng đã hối hận vì đã nhẹ nhàng bỏ qua cho anh lỗi lầm đó, nhưng giờ nếu nhắc lại để bắt anh hứa, dằn vặt anh thì chẳng có ích gì). Đây là bảng cam kết em định gửi cho chồng ký:


CAM KẾT HÔN NHÂN


Anh và em đã đến với nhau bằng tình yêu chân thành, sâu đậm. Giờ chúng mình cũng đang khấp khởi chuẩn bị chào đón đứa con bé bỏng bằng tất cả sự yêu thương. Giao kết này sẽ là nền tảng, là niềm tin để gia đình bé nhỏ của mình luôn bền vững dù cuộc đời này có bao sóng gió. Chúng mình sẽ luôn yêu thương nhau và sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc để con được lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ.


Cuộc sống vợ chồng luôn có những hiểu lầm, những bất đồng, va chạm mà không ai có thể tránh khỏi, vợ chồng mình cũng thế. Vì vậy, nếu chúng mình không vừa ý nhau điều gì thì sẽ trao đổi, góp ý để cả hai hoàn thiện hơn trong mắt nhau.


Xã hội này có rất nhiều cám dỗ, rất nhiều những bất ngờ không lường trước được, chỉ có những con người thật sự bản lĩnh, trách nhiệm, biết cảm thông, biết sống vì nhau mới có thể bảo vệ được hạnh phúc của nhau. Hạnh phúc hay bất hạnh của các con là do chúng ta tạo nên, đừng vì một phút yếu lòng, những ngộ nhận, những thứ tầm thường bên ngoài mà làm vỡ tan tất cả.


Chúng mình cùng nguyện với lòng, cùng hứa với nhau sẽ luôn cố gắng để làm tốt những điều rất nhỏ nhoi nhưng là cần thiết để bảo vệ gia đình:


1/ Nói dối là bắt nguồn của sự phản bội và đánh mất lòng tin ở nhau một cách nhanh nhất-- > Sẽ không bao giờ nói dối nhau bất kỳ điều gì.


2/ Không có những mối quan hệ nam nữ bên ngòai không cần thiết để tránh nguy cơ phản bội nhau, làm tan nát gia đình -- > Không nhắn tin thân mật, chat thường xuyên, hẹn ăn trưa, ca fê với người khác phái.


3/ Với những biến cố, những va chạm vợ chồng nếu tìm sự sẽ chi ở người khác (đặc biệt là với người khác phái) chỉ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ. Xã hội hiện đại, con người dễ liên lạc, dễ tâm sự, dễ đồng cảm, sự rung động cũng đến chớp nhóang và dễ ngộ nhận -- > Không hài lòng nhau điều gì thì trước tiên cả hai phải cùng nhau trao đổi, góp ý để cùng hòan thiện hơn.


5/ Không giữ quỹ riêng, minh bạch tài chính để cùng nhau xây dựng tổ ấm.


6/ Tuyệt đối tôn trọng nhau, không dùng những lời lẽ xúc phạm trong lúc nóng giận làm tổn thương nhau.


7/ Cùng nhau chăm lo, nuôi dạy con cái, quan tâm, có trách nhiệm với gia đình, chia sẽ những khó khăn trong công việc ngoài xã hội với chồng vợ.


8/ Hiếu thảo, có trách nhiệm với gia đình ba mẹ hai bên.


9/ Chung thủy.


10/ Nếu chồng hay vợ vi phạm cam kết ...................................................?



Nếu chồng không phải là một người quá trăng hoa, thì ngoài chuyện quan tâm, chăm sóc chồng, chăm sóc bản thân, là một người vợ tốt để giữ chồng thì các chị có cách nào thể hiện rõ quan điểm nếu bị phản bội lần nữa mà chồng phải luôn ghi nhớ trong lòng(đàn ông họ mau quên và trong chuyện này họ nông cạn lắm)? Có cách nào để điều đó không xảy ra một lần nữa? Các chị hãy góp ý và cho em xin ý kiến về bảng cam kết này nhé. Ở diễn đàn này có lẽ cũng có nhiều anh, không biết khi bà xã kêu các anh ký cái này các anh có cảm nghĩ như thế nào?