Chuyện gia đình...cần tư vấn từ phía các chị/các mẹ
Đây là câu chuyện của anh trai em...
Anh trai em (sau đây gọi là Anh) đã có gia đình và có con. Thời gian vừa qua chị dâu em có biết một vài việc bên ngoài của anh và đã làm um tùm, nói chung là xấu mặt anh. Tuy nhiên, anh vẫn rất bình thản, em cảm tưởng anh trai em mặc cho mọi việc ra sao thì ra... Có vài lần anh trai tâm sự với em và em cũng hiểu được là anh đã rất hối hận và không muốn dính dáng đến những việc trc đây. Anh nói giờ chỉ hướng về gia đình nhưng, hiện tại, chị dâu em vẫn nghi ngờ và thỉnh thoảng lại lấy việc đã qua để đe nghiến anh trai em. Nhiều khi em cảm thấy, chị dâu nói làm tổn thương anh, em cũng biết là anh đã làm tổn thương chị dâu nhưng giờ anh đã quay về với gia đình.
Nhiều lúc buồn, anh trai em có tâm sự với em, anh cảm thấy sống trong gia đình mà không có sự tin tưởng thì như tra tấn. Anh trai em đã cố gắng mọi thứ để chị dâu hiểu, nhưng dường như chị dâu em không hiểu điều đó
Các chị/các mẹ có lời khuyên nào để có thể giải quyết mỗi bất hòa tiềm ẩn này không? Nếu không giải tỏa được, em nghĩ anh trai em sẽ đi đến ly hôn...như thế thì tội nghiệp cho con nhỏ lắm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1