Em năm nay 17 tuổi đang còn đi học năm nay vừa lên lớp 12 thì em một chuyện khiến em si nghĩ rất nhiều không biết làm sao nên em xin chia sẻ. Vào năm em lớp 11 em cảm thấy rằng mình học hong còn giỏi và cảm thấy học không còn vô nữa nên em si nghĩ về chuyện học hành rất là nhiều bùn chán nên em đã đến với con đường hút thuốc mỗi khi bùn thì em làm 1 điếu thuốc để quên nổi buồn vì tuổi e chưa si nghĩ hết mà đã hút thuốc khi bị cha em phát hiện vào kì nghĩ hè cha em rất bình tĩnh giải thích nói em hiểu và hỏi tại sao lại tới con đường hút thuốc em nói là do em bùn cha em hỏi bùn chuyện gì em im lặng 1 hồi lâu nên nói ra hay không thì em mạnh dạng nói ra những si nghĩ trong người mình mún nói ra lâu lắm ròi em nói con bùn là do con si nghĩ chuyện học hành con học hong còn dô nữa con mún học hết 12 lấy bằng con nghĩ về đi làm hoặc nhà phụ cha mẹ làm rẫy cha em rất buồn và nói si nghĩ kĩ đó là cuộc đời của con chọn thì hãy si nghĩ em đã si nghĩ ròi và em sẽ nghĩ em biết là cha mẹ em sẽ buồn và thất vọng em lắm nhưng em chịu hong nổi nữa câu chuyện tuy ko hay nhưng đó là những si nghĩ nổi bùn của e qua lời kể 

Qua câu chuyện này Cha Mẹ có đọc được thì hãy cho con xin lỗi cha mẹ cuộc đời con là vậy rồi ròi ước cha mẹ sẽ hiểu và thông cảm con