e chào các anh chị trong webtretho.năm nay e 25t có con gái 1 tháng, mỗi lần nhìn con e lại thấy thương quá, vợ e cứ tìm đủ mọi chuyện để gây sự với e, thật sự e thấy rất buồn và trống trải, e đã cố gắng hết sức để vợ được vui, nhưng càng cố gắng vợ e càng gây sự với e nhiều hơn,e cố gắng tìm lý do hỏi tại sao nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu "anh muốn làm gì thì làm".Đôi lúc chỉ muốn quát ầm lên thôi,nhưng nhìn vào con e lại làm không được,e thấy con tội quá, e rối quá anh chị oi,chia sẻ giúp em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
hay đây là thái độ chi có sau khi chị sinh con. Đàn ông...