Chào các chị, e là thành viên lâu năm của webtretho, nay e gặp nhiều chuyện bức xúc mong các chị cho e lời khuyên, hoặc ko thì các chị hãy dùng lời nói xoa dịu e để e có nhiều suy nghĩ tích cực mà đi tiếp a.


E thật sự rất mệt mỏi với cô em gái chồng của e . Tụi em thì qua tết mới cưới, nhưng EC và BMC thì cứ suy nghĩ theo hướng thích chi phối suy nghĩ và cuộc sống của em, nên đôi khi làm e rất khó xử và buồn lắm ạ .


Nói sơ về EC của em, là người không chua ngoa, không có tâm địa xấu nhưng bản tính thì rất ích kỷ (một cách vô tư, có nghĩa là ko bao giờ nhận mình là ích kỷ), chỉ biết nghĩ cho riêng bản thân mình, ko bao giờ quan tâm đến cảm xúc của ng khác . Luôn tự hành động theo suy nghĩ của mình, ko thích nghe ai khác .E mà có nói chuyện phiếm gì mà ko đúng ý là quay đít bỏ đi ngay . Rất hay thích nhận xét ng khác, nói thì rất giỏi nhưng đến khi mình làm thì chẳng làm đc việc gì . Đến khi gây ra rắc rối thì bù lu bù loa bắt mọi ng trong gia đình giải quyết . Rất là tiểu thư, suốt ngày sợ dơ nên chẳng làm gì cả mà bố mẹ thì rất là cưng chiều .


E thì vì thương chồng, muốn giữ hoà khí trong gia đình nên lúc nào cũng nhịn và chiều e ấy . E đi làm lương ko có bao nhiêu , mà trong lúc e đi công tác nước ngoài e ấy nhắn tin nói chị mua cho em mỹ phẩm này, túi xách nọ gần $600 mà ko nói là trả tiền lại gì hết , mà thật sự là e đi đâu về cũng có quà cho cả gia đình chồng và e đi làm rất là vất vả ạ . Nhà chồng e thì khá nên xài toàn đồ mắc tiền thôi . E nghĩ mà thương ba mẹ e lắm, vì thấy mình bất hiếu, đi đâu toàn lo mua đồ cho nhà họ truớc sợ họ giận này kia...


E ấy suốt ngày kêu e đi làm việc vặt như xe ôm cho e ấy tại sợ ra đuờng nắng, nhờ e 1 cách rất tự nhiên như là nghĩa vụ của e vậy . Chồng e ý kiến thì nó giận cả chồng em . Đi đâu cũng phải có người đưa, ng ruớc . Đỉnh điểm là kêu e chở đi học trang điểm cách nhà 11km rồi chờ rước về . E từ chối liền . Thật sự e ko muốn ghét EC e đâu, e chỉ muốn sống hoà thuận vui vẻ thôi, nhưng có nhiều cái e bức xúc ko thể nào kềm chế nổi, mà e càm ràm với chồng hoài thì 2 vc lại cãi nhau .


Mà MC và EC em cứ muốn em suốt ngày phải lên nhà, cơm nước, dọn dep, nói là e phải chủ động thể hiện mình chứ . E nói thật luôn là nhà e ko có nghèo, ba em lại cực kỳ khó tính, mà thấy e ăn học tử tế đàng hoàng, ngoại hình ổn, gia đình tử tế lại phải nhịn nhiều quá, nên nhiều lúc ba e rất bức xúc . Chưa làm dâu mà đã ra yêu sách quá nhiều ở em. E toàn phải nói dối đi học để làm những chuyện cho họ vui lòng . E làm tất cả chỉ vì thương chồng em.


Mẹ chồng e thì luôn miệng nói sẽ coi e như con gái , nhưng trước đây EC em sai, mẹ e đã thẳng tay chửi e để bênh vực EC e đó các chị ạ . Nên e hiểu vị trí của mình lắm . Mong các chị cho e vài lời đông viên để e ko phải cảm thấy ghét mỗi lần nghĩ vể EC mình , để e có những động lực mà đi tiếp ạ


E xin cám ơn mọi người nhiều .