Tôi sinh ra trong gia đình có 4 chị em, sau tôi là 3 em trai. Nhà tôi không được hạnh phúc như những nhà khác. Bố thì suốt ngày bài bạc, mẹ thì suốt ngày khóc lóc chửi bới. Tôi học xong 3 năm cao đẳng và ra đi làm 2 năm nhưng nhà tôi thì vẫn cứ như thế, không có gì thay đổi. Chị em tôi lớn lên trong một gia đình như thế nên đã ảnh hưởng không tốt tới chị em tôi. Hai thằng giữa thì không lo học hành, suốt ngày game, còn thằng út mới mẫu giáo nhưng cũng ham mê điện tử và lười học. Nhưng bố mẹ tôi không lấy gương của hai thằng lớn mà dạy dỗ thằng út cho tốt. Bố tôi vẫn đánh bài và mẹ tôi vẫn khóc lóc chửi bới. Không quan tâm tới con cái xem chúng nghĩ gì và muốn gì. Tôi nghĩ đâu phải cứ cho con cái ăn uống học hành là đủ..nhưng bố mẹ tôi vẫn cứ lối suy nghĩ như vậy.


Còn tôi, ra trường đi làm được 2 năm nhưng cũng chẳng để dư được đồng nào, phần vì phải lo cho thằng thứ hai xuống sg đi làm mà mẹ tôi k đưa cho đồng nào, phần vì tôi lại bị bệnh tật liên miên, nên 2 năm trời tôi không được đồng nào đem về nhà (có nhưng cũng chỉ đc mấy triệu) nên về là mẹ tôi trách và hay so sánh tôi với con nhà người ta. Tôi lớn rồi mà mẹ tôi cứ chửi tôi là đĩ, là chó này nọ, con cái về thì hỏi "mày về làm gì", "mày về chỉ làm khổ tao". Nên có nhà tôi cũng không muốn về dù nhà tôi mở nhà hàng tiệc cưới công việc cũng nhiều, và cũng gọi tôi về nhà phụ, nhưng mỗi lần về, mới đc mấy ngày tôi bắt đầu chán nản, vẫn cái lối chửi đó, khiến tôi không chịu được, tôi chán tôi lại muốn đi..


Giờ tôi đang ở nhà và tôi có thai, nhà trai cũng đã lên nói chuyện cưới xin, hai nhà cũng đã thống nhất với nhau. Thì hôm nhà trai lên nói chuyện mẹ tôi lại nói "giờ cháu thì xác định đó là cháu tôi rồi, nhưng còn anh chị thì phải xác định cho rõ, lỡ con T yêu thằng A mà ngủ với thằng khác thì sao", thật sự lúc đó tôi tái mặt luôn, do có rất nhiều người lớn ngồi đó, tôi k nghĩ mẹ tôi có thể nói ra câu xúc phạm con gái mình như thế. Con của ai thì chồng sắp cưới của tôi rõ nhất, tôi không cần nói nhiều.


Tôi mới về nhà thì bị cảm luôn, cảm rất là nguy hiểm cho thai nhi nên tôi lo lắm. Nhưng bố mẹ tôi thì không hỏi han một câu nào, không hỏi tôi thích ăn gì, thai có khoẻ không..cả tuần trời tôi bị bệnh nằm đó cũng không được câu hỏi thăm, tôi đi khám về bố mẹ tôi cũng coi như không thấy. Con tôi 3 tháng mới được hộp sữa, tôi nghĩ mà thương con, thương cho mình. Ít khi tôi được ăn bữa tử tế, nhiều hôm sáng phải chiên cơm ăn vì xì dầu, trưa ăn cơm với rau mồng tơi nấu canh là xong bữa. Rồi nhiều hôm tôi chỉ có mua rau về ăn chứ ít khi có cá thịt. Về nhà tôi sụt hẳn mấy kg. Tiền mẹ chồng tôi cho 2tr sắm đồ cưới nhưng tôi không sắm, tiền đó tôi để khám thai với mua sữa nên không có đồ ăn là tôi chỉ mua rau. Còn về nhà mẹ tôi cứ làm như tôi lấy hết của của mẹ tôi vậy, chưa gì đã nói "về lại lấy của tao một mớ đi", đến cái xe máy với cái laptop mẹ tôi mua cho tôi thời sinh viên bố tôi cũng kêu lấy lại. Đến nỗi bố tôi bảo mấy năm trời đi làm được bao nhiêu thì đưa cho mẹ tôi phụ thêm sắm vàng để trao cho tôi ngày cưới cho bằng với người ta. Tôi không biết bố tôi thật hay đùa.


Mẹ tôi đi ngồi lê la và nghe người ta nói ý nhà gái bắt cưới, thế là mẹ tôi nổi đoá lên chửi tôi (nhưng sự thật không phải vậy, người ta nói kiểu khác và mẹ tôi suy ra kiểu khác). Lúc đó bố mẹ tôi bảo không cho cưới nữa. Nhưng đó chỉ là 1 lần nhẹ thôi. Tôi nói cho bố mẹ tôi hiểu nhưng mẹ tôi lại nói giờ tôi cho là người ta nói gì cũng đúng, người ta cái gì cũng tốt, mẹ tôi nói "không cho cưới xin gì cả, về nhà va mà ở".


Tôi tưởng sẽ không còn chuyện gì xảy ra với đám cưới của mình nữa, nhưng thật không may hôm nay lại phát sinh vấn đề khác nữa, mà 2 vấn đề cùng lúc. Đó là xem ngày cưới và đặt tiệc của bên nhà trai..


Ngày cưới xác định là 12/6 do nhà trai đã đi xem 2 lần rồi, nhưng bố mẹ tôi lại điện cho bác trai ngoài quê cũng làm thầy xem với mẹ tôi xem trong sách nữa thì ngày này là ngày "phòng không" và ngày "sát chủ". Nhưng bác tôi và mẹ tôi không lấy ngày sinh của 2 đứa xem mà chỉ xem trong sách. Còn nhà trai dựa vào ngày tháng năm sinh với giờ sinh của hai đứa để xem thì 2 chỗ đều là ngày này.


Vấn đề đặt tiệc, thì do nhà tôi làm nhà hàng tiệc cưới nên mới có chuyện. Bố mẹ tôi nói đáng lẽ nhà tôi làm tiệc thì ông bà thông gia phải lên nhà tôi nói chuyện trước xem nhà tôi có làm được không rồi mới đi mướn nhà người khác. Còn ba mẹ chồng thì nghĩ ngày đó là ngày cả đời của 2 đứa nên phải lo chu toàn một xíu. Do giờ rước dâu sớm, 7 rưỡi 8h là phải có mặt ở nhà trai rồi, lúc đó phải đi đưa dâu, có quá nhiều việc nên sợ bố mẹ tôi mệt, không chu toàn được mọi việc. Rồi sợ sau này thông gia có gì lại kêu tới cưới cũng nhà gái lo. Thế là ba mẹ chồng tôi đi thuê nhà khác mà trước đó không nói gì với bố mẹ tôi nên bố mẹ tôi giận, kêu không tôn trọng bố mẹ tôi, thuê tiệc mà không nói nhà tôi tiếng nào, rồi quay sang chửi tôi ngu, kêu không cho cưới nữa, có cưới thì lúc làm lễ đưa dâu xong rồi về không ăn, cho mình tôi ở đó, hoặc chỉ cho bác với các chú đi đưa dâu, bố mẹ tôi không đi. Rồi nói người ta không tôn trọng bố mẹ đẻ mà tôi cũng không nói gì. Rồi nói do nhà trai tham rẻ, có xe rước dâu nên đi làm nhà khác. Tôi kêu tôu k cần cưới nữa thì bố tôi nói "vậy mai mày xuống sài gòn đi, ở nhà mấy chú đó, lúc sinh nở mấy thím lo". Tôi thiết nghĩ bố mẹ đẻ còn k lo chứ huống gì mấy chú mấy thím.


Bác gái tôi còn biết nói khi nào tôi sinh thì về bác chăm. Tuy tôi là con gái nhưng không bao giờ tôi tâm sự với mẹ tôi một câu, bác gái tôi tuy ở mới gần một năm gần nhà tôi nhưng tôi thấy còn thân hơn.


Giờ tôi chẳng biết làm sao nữa, chồng sắp cưới tôi bảo xuống sài gòn 2 đứa đi làm nuôi con. Nếu bố mẹ tôi không cho cưới thì nhà trai sẽ làm mấy mâm để đón tôi về đó ở với sinh nở luôn. Tôi đang do dự có nên tiếp tục ở nhà để chịu cảnh này hay xuống sài gòn cho đỡ mệt mỏi nữa. Vì nếu không cưới sau này sẽ thiệt thòi cho con tôi và cả tôi. Không ai làm khổ tôi bằng bố mẹ của tôi..


Mong mọi người cho tôi lời khuyên với, giờ đối với tôi con tôi là nhất nên tôi không thể mãi như thế này được. Cảm ơn mọi người!!