Tôi năm nay 28 tuổi. Chồng tôi có vợ và hai con trai rồi. Vì hoàn cảnh gà trống nuôi con nên tôi thương và tôi đã lấy anh ý. Và chúng tôi đã có 1 đứa con trai, năm nay cháu hai tuổi rưỡi. Nhưng nếu cứ bình yên thế thì đã không có chuyện gì. Thời gian gần đây anh đã có quan hệ ngoại tình với nhiều phụ nữ khác mà tôi cũng biết. Tôi có nói, khuyên can, phân tích cho anh về hoàn cảnh của anh, của gia đình nhưng anh không nghe còn nhiều lần có nhũng hành vi không tôn trọng tôi.


Hiện tại tôi và anh không sống chung cùng nhau nữa. Anh có xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ nhưng tôi không thể tha thứ được vì anh đã đánh mất hết lòng tin của tôi và của gia đình tôi.