Ngày xưa yêu nhau cũng biết chồng thích xem bóng đá nhưng hồi đó hỏi chồng anh thích em hay thích bóng đá hơn. Anh chồng chọn mình. Giờ lấy nhau rồi thì có vẻ là ngiêng về phần bóng đá nhiều hơn rồi. Cứ hễ đọc báo là bao giờ cũng vào chuyên mục thể thao- bóng đá đầu tiên.


Sống với nhau lâu lâu mình cũng bắt đầu yêu bóng đá hơn, đã biết phân biệt là World cup và EURO nó khác nhau. Nhưng nói thế nào thì nói mình vẫn không tiêu hóa được sở thích xem bóng đá lúc nửa đêm của chồng. Mà chả hiểu sao mấy cái đội nó toàn chọn đá bóng vào cái lúc mà người ta đi ngủ thế không biết nữa.


Như hôm qua, Bình thường thì hai vc đi ngủ lúc 11h tối. Thế mà hôm qua ăn uống, dọn dẹp nhà cửa xong anh chồng thủ thỉ bảo vợ đi ngủ đi vợ đi ( Nhìn đồng hồ mới có 8h30). Băn khoăn nhìn chồng sao hôm nay buồn ngủ sớm thế hả chồng? Anh chồng bảo đi ngủ sớm lát chồng dậy xem đá bóng vợ ạ, tý vợ dậy xem với chồng nha. Thế cũng đành ngậm ngùi đi ngủ, thấy anh chồng cẩn thận đặt chuông hẹn giờ để dậy xem.


Lên giường nằm mãi không ngủ được, nghĩ hết chuyện này nọ lọ chai rồi mà chưa thể yên giấc được. Quay sang thấy anh chồng đã ngủ tít. Mụ vợ lọ mọ sờ cái điện thoại xem mấy giờ rồi, tiện tay tắt luôn cái báo thức, không tý lão dậy kiểu gì cũng thức mình dậy cùng, mà mình thì giờ này chưa cả ngủ được.


Thực hiện xong âm mưu là mình đi ngủ luôn. 3h sáng quờ tay sang không thấy anh chồng đầu, nhìn sang phòng khách thấy có ánh điện, trong lòng nghĩ không hiểu tại sao mình đã tắt chuông rồi mà lão vẫn dậy được nhỉ.


Cũng lồm cồm bò dậy đi ra xem thế nào thấy mặt anh chồng tiu ngỉu, hỏi chồng sao thế? Anh chồng hậm hực trả lời : "Rõ ràng là tối qua chồng để chuông báo thức rồi mà sao nỏ chẳng kêu vợ ạ, làm chồng tỉnh giấc xem được có 15 phút cuối thôi"


Nhìn cái mặt rõ tội. Tự nhiên quay sang hỏi vợ : "hay là vợ tắt của chồng?", mặt mình tỉnh bơ : "đâu ạ. Vợ ngủ say như chết, biết đâu mà tắt của chồng", Thế là hai vc lại vào ngủ tiếp, trước khi ngủ thấy anh chồng lẩm bẩm" chắc phải mua điện thoại mới thôi, chứ mỗi cái báo thức mà còn không kêu nữa thì hỏng". Hehe. Giờ chồng đọc được những lời này thì biết thủ phạm là ai rồi nhé. Nhưng mà đừng giận, vì vợ lo cho sức khỏe của chồng thôi :))