Xin chào mọi người trong nhóm, em bây giờ đang gặp phải một chuyện khó khăn mà em muốn chia sẻ nếu không thì em stress chết mất.
Em xin tóm tắt mọi chuyện ngắn gọn như sau:
Em và bạn trai em quen nhau hơn 2 năm và có ý định đi đến hôn nhân. Cả hai đã cùng gia đình bàn chuyện về Việt Nam làm đám hỏi vào tháng 9 năm này sau khi Covid đi qua(hiện tại tụi em đang sinh sống bên mỹ). Bạn trai em là một người hết mực yêu em và em cũng yêu anh ấy lắm. Em cũng đã chuyển vô ở cùng với gia đình bên phía anh ấy được khoảng 6 tháng và đi làm cùng cả nhà bên này(gia đình bạn trai em và em làm nail). Mọi chuyện tưởng như hạnh phúc thì mấy tháng gần đây chị dâu yêu cầu em phải đóng hết tiền thuê nhà. Phận làm dâu trong tương lai phụ giúp tiền bạc là chuyện hợp lý nhưng bắt em lo hết tiền nhà thì em không hiểu được vì nhà ai cũng đi làm và cũng có tiền. Thêm một phần thì tiền bạn trai em làm được bao nhiêu thì đều bị chị dâu giữ hết (chị là trụ cột và là chủ tiệm nail) với lí do bạn trai em cần tiền để làm chi nên chị sẽ giữ hết??? Em có khóc và kể cho anh ấy nghe thì anh nói nên chịu đựng rồi sau này dọn ra ở riêng. Nhưng anh là con trai duy nhất trong nhà và là cháu đích tôn nên nhà anh từng không đồng tình việc dọn ra. Em không muốn đặt anh vào trong tình thế khó xử nên cố chịu đựng. Nhưng càng ngày chị dâu càng tỏ ra khó chịu với em về những chuyện vặt vãnh, chưa kể chuyện tiền nong, và thậm chí còn cả em dâu. Em cảm thấy phía bên đó chỉ muốn một người con dâu phục vụ chồng và phải đưa hết tiền cho nhà chồng. Họ lạnh nhạt với em lắm.
Em rất cần một lời khuyên chân thành từ các chị.
Em xin cảm ơn!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1