hồi ý e là ngày hè từ lơp 3 lên lớp 4 e về quê ạ, bây h e học xong cấp 3 rồi.Thế là e thấy cái bcs treo trên cái cành cây thế là e lấy e thổi phồng to lên:o:o, đến khi nổ thì ông anh e với bảo là bcs mà hồi ý e biết là cái gì đâu tưởng bóng bay chứ:o:o.Bây h nghĩ lại thấy ghê quá, liệu các bác ơi em có sao không ak liệu có bị bệnh gì như hiv hay bệnh linh tinh từ cái bcs ý ko ạ.Em h khoẻ lắm, cao gần mét 8 nặng 64.:D liệu e có sao k ạ.Em lo lắng quá.
... cái bcs dùng rồi ạ, mà bên trong k có gì mỗi tội mùi khinh khinh thôi:(:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mà không hiểu sao cái đó có thể mua để thổi làm bong bóng đc nhỉ. Bình...
May ngày bé mình ko biết, ko chơi cái này.
Ngày xưa em cũng hay thổi cái đấy nhưng là mua mới từ bà bán nước rồi thổi.
Vì thấy chúng nó mua...