CHỊ GÁI EM XINH ĐẸP GIỎI GIANG , chị ẤY TUY CHỈ HỌC HẾT CẤP 3 NHƯNG RẤT CHĂM CHỈ HỌC TIẾNG ANH NÊN GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI RẤT KHÁ CÓ DUYÊN BÁN HÀNG NỮA
năm chị ấy 18 tuổi do gia đình có nhiều hiềm khích từ việc ba mẹ em phá sản , 2 chị em phải ở cùng bà nội + người chú ruột
ở tuổi 18 chị gái em vẫn còn nông nổi lắm , chị ấy ngán ngẩm vì bị chửi mắng nhiều nên đã vội vàng lấy 1 người đàn ông không ra gì là anh rể em hiện nay
anh ấy năm nay 31 tuổi , thành tích buôn thuốc lắc , cắn thuốc lắc có thâm niên nhiều năm
vô công dồi nghề học chưa hết lớp 4 , nếu chăm chỉ thương vợ thì ậm ừ cho qua đi
đằng này không chịu đi làm , lấy cớ không học hết lớp 4 ra để kêu chỉ có thể ở nhà thôi rồi để 1 mình chị em đi làm nuôi con và anh ta
rồi tới lúc người quen thân thiết với gia đình em biết vậy bèn ngỏ lời với anh ta là có 1 chỗ quen xin cho làm bảo vệ 1 tháng kiếm vài triệu
mà đây là chỗ quen nên làm nhàn lắm chỉ việc trông coi người ta chuyển hàng vào kho xong rồi ngồi chơi xơi nước 1 tháng lấy vài triệu
cũng không thèm đi làm các chị ạ
xong rồi 1 thời gian sau là lúc chị gái em 19 tuổi , ông ý đổ đốn ra kêu là đi làm sơn , ừ thì đi làm sơn mà đi làm thợ sơn gì mà làm vào ban đêm ???
ừ thì đi làm ban đêm công trình gấp rút cho người ta ok cũng ậm ừ đi vì đây không phải chuyên ngành của mình nên cũng không biết
với cả mắt nhắm mắt mở cho nhà cửa yên ổn
khốn nạn thay chỉ sau 3 tháng thì từ bạn bè của 2 anh chị ấy , chị ấy đã biết anh ấy lấy cớ đi làm thợ sơn chẳng biết ngô khoai có thật là làm sơn hay không nhưng anh ý cặp với gái
chưa kể lúc đó mẹ của anh ấy còn làm khó chị gái em nữa
mẹ chồng nàng dâu mà ...
có xấu thế nào cũng là con bà ấy , còn chị gái em thì đúng là bà ý không hoàn hảo nhưng bà ý chịu nhịn nhục lắm , bà ý vốn nóng tính vậy mà từ ngày về nhà đó bà ý nhẫn nhịn ghê gớm
bẵng đi 1 thời gian năm chị gái em 21 tuổi , lấy chồng mấy năm mà mãi chưa thấy có thai
đi khám mới biết là thuộc dạng khó có con , đã nghèo thì chớ lại còn mắc cái vụ này nữa
bà ý khóc nhiều lắm , căn bản ngày xưa cũng có ăn chơi thời 17 18 tuổi đi giờ hối hận khóc lóc chửi chẳng ai thương , nhưng người nhà mình mà chị ruột mình mình thương lắm rồi cũng chạy chữa cầu vái khấn xin
may thay năm 22 tuổi cũng có được 1 đứa con trai xinh xắn bụ bẫm , mỗi tội lúc đẻ thì vì siêu âm k chuẩn nên bác sỹ phán là cho đẻ thương
con so đẻ thương người ta nghĩ chỉ tầm 3 cân 2 thôi ai ngờ đẻ tới tận 3 cân 9
ngày hôm ấy chị ấy gần chết vì quả sinh thường ấy , 3 cân 9 mà đẻ lần đầu
thằng bé bị ngạt đẻ ra di chứng u máu , nó có 1 cục u máu đỏ ở ngay bụng trên rốn 1 chút
nhưng cũng may là dùng thuốc chữa được các chị ạ
đấy là về vụ con cái
CÒN CÁI VỤ HIỆN TẠI EM MUỐN CÁC CHỊ GIÚP ĐỠ EM SUY NGHĨ
từ đầu năm tới giờ thằng cha đó vẫn chơi đá các chị ạ
nó còn nói dối mượn tiền mẹ em 2 tr , tiền mồ hôi nước mắt mẹ em bán rau tưởng nó cần gấp trả nợ k bị người khác đánh
nó cầm đi chơi đá bầy đàn với lũ anh em họ nhà nó các chị ạ
xong rồi không biết nó chơi đã lâu hay chưa mà nó ngáo ngáo ngơ ngơ
tối hôm ấy nó chỉ vào mặt chị em nó kêu mày đi với giai , con của mày chứ phải con tao
xong rồi hôm đó ầm ĩ cả nhà lên , mẹ anh ta biết anh ta chơi đá vì cái cách nói chuyện là thấy rồi , như kiểu bị thiểu năng
chị gái em thì lúc đó vì con , căn nhà đang ở dù gì cũng là có căn nhà đi thì k biết sẽ ra sao
cắn răng nhịn nhục kiếm tiền nuôi con
rồi tới bây giờ là tháng 10 chuyện xảy ra hôm 19 các chị ạ
cái thằng khốn nạn ý nó lại chơi đá với lũ anh em bạn bè gì đấy của nó
mà tới lúc này thì nó còn ngáo ngơ nặng hơn nữa các chị ạ
nó về lại văn cũ là chị em đi với giai , mà nào có đi với giai ? bả làm ở chỗ tràng tiền (HN) đi bán thuê cho người ta kìa
làm như 1 con trâu kiếm tiền mua sữa bỉm ăn uống cho con , còn bị mẹ chồng nhiếc móc là kiếm tiền éo đủ nuôi con cái loại đàn bà không ra gì ....
ức lắm các chị ạ
chị em không chịu nổi nữa cãi nhau với nó 1 trận nó nắm tóc chị em lôi từ trong phòng ra đạp văng bả ra ngoài cửa rồi nói :
mày cút ra khỏi nhà tao
( lúc cái nhau chị em kịp liên lạc cho bà mẹ chồng về )
bà mẹ chồng chạy vào thì thấy chuyện này là biết rồi , thằng này lại ngáo đá đây mà
bà ý nói vầy :
- đ éo ở được thì bỏ nhau đi , nhưng mày mà đi thì đừng bao giờ hòng quay trở về cái nhà này và cũng đừng mong là mang được cháu tao đi
- Mẹ không phải thách , con đi luôn ( bà ý ức quá )
giờ chị gái em đang ở với mẹ ruột em bán rau ở dưới Láng , đang chờ nhà đó đâm đơn li dị nhưng chỉ sợ vài ngày sau thằng khốn nạn nó lại hết ngáo nó xin lỗi này nọ các kiểu
còn nếu không nó li dị thì mừng quá vì bà ý tính là đâm đơn li dị mà
chỉ sợ vụ con cái các chị ạ muốn mang con theo lắm mà nó biết chỗ mẹ em làm rồi chị gái em làm
mang con theo thì được đấy mà nó phá nó không cho làm ăn các kiểu
rồi chưa kể mình đã nghèo nó mà phá mất công việc là xong ...
đơn phương li hôn em mù tịt không biết thế nào để chỉ cho bà ấy
tốn hết khoảng bao nhiêu còn vay mượn mà làm nếu như mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng xấu các chị ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1