Chuyện là vợ chồng e mới cưới được mấy tháng, 2 vc ở riêng tại HN còn bố mẹ ck ở quê. Chúng e cưới đúng dịp chồng e đang phải đi công tác dự án trong miền nam nên thường tháng chỉ về được 1-2 lần. Có 1 lần chồng e về nhà HN được 2 ngày thì gọi điện hỏi thăm bố mẹ ở quê, lúc e gọi e có bảo chồng con mới về HN vậy mà bà dỗi nhưng ko nói gì. Đến dịp bà xuống HN chơi cả nhà ngồi nc thì mẹ chồng e mới lấy chuyện cũ ra nói, bà trách về HN mà ko báo cáo gì bố mẹ, chồng bận mà vợ cũng ko biết đường thay chồng bảo. Em thì nghĩ 2vc ở riêng rồi chẳng lẽ cứ mỗi lần đi công tã về là phải gọi điện báo cáo con đã về sao? E thấy ko thoải mái. Nhưng giờ chồng e cũng nói gọi điện về báo cáo là đúng, ông bà đỡ lo. Giờ e ko biết ai đúng ai sai nữa?


Bản thân e thì nhiều khi cảm thấy như bị giám sát chứ ko phải quan tâm. Ngoài việc đó mẹ chồng e còn nói ghét cái kiểu nhắn tin như bạn bè trong khi e chie trả lời tin nhắn của mẹ 1 cách rất lễ phép, e còn vô tình nghe thấy mẹ chồng em vs em chồng nói ko hay về e nhưng e coi như không biết. Ông bà hay gửi cho chồng e những video như kiểu chỉ có cha mẹ thương con vô điều kiện, rồi con dâu coi mẹ ck như ôsin và cái kết...


Em không biết có phải bố mẹ chồng e khó hay do e nghĩ quá nhiều? Mong moij người cho e lời khuyên ạ.