Các mẹ cho e lời khuyên với!!!


E mới lấy chồng được hơn nửa năm đang mang bầu mà e suy nghĩ quá! nhà chồng e có 3 người con ck e là con thứ 2 trên có a trai đã có gd và 1 cháu, dưới có 1 cô e ck. từ ngày e lấy ck về e cảm giác bm ck e thích a trai ck và e ck hơn ck e nên đương nhiên e lấy về cũng k bằng chị dâu ck, sở dĩ e cảm nhận vậy vì có 1 số chuyên: ck đi lái tàu nội địa, e cũng đi làm xa khoảng 1 tháng mới về 1 lần thôi nhưng bm ck e rất hay chê ck e, hay so sánh ck e với a trai ck nhưng k bao giờ nói khi có ck mà chỉ nói khi có e thôi, e rất bực mình, nào là nói ck thế này thế kia k như a trai ck e, còn ck e thì thẳng tính, chiều vợ, bm ck có sai là a nói luôn chứ k đê trong lòng đôi khi làm bm ck k hài lòng. e cũng chưa thấy bm ck nào nói con như bm ck e cả, ck e hay nóng tính vậy thôi chứ thật lòng thương bm, lúc nào a ý cũng nói với e là mẹ ngày xưa khổ, rồi là bm chỉ nói vậy thôi chứ k để bụng đâu, rồi bm hiền lành đủ thứ nhưng a đâu biết k có a bm ck e nói gì?còn chuyện nữa là mẹ ck e nói e phải thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm cháu(con trai của anh ck e) e vẫn gọi nhưng bm ck từ khi e mang bầu đến nay là 3 tháng nhưng k bao giờ bm ck hay a chị dâu ck gọi e ăn uống ra sao?có khoe k?vì e đi làm trên hà nội, mà ck đi tàu nên thỉnh thoảng mới về, e ở 1 mình, k hỏi thăm e cũng k trách nhưng khi e về chơi lại hay nói ck e này nọ, khi bọn e mới lấy nhau đc 1 tháng mẹ ck e có hỏi vay vc e 2 chỉ vàng, ck e có nói mẹ cũng k có tiền nên mẹ đưa thì đưa k đưa cũng k sao, k hỏi, e cũng đồng ý vì e cũng k tiếc với bm ck 2 chỉ vàng vì bm cũng nuôi nấng ck, đợt này nhà e muốn mua xe, vì ck e đi làm, e bầu bí k đi đc nên nhờ bố ck mua hộ vì vc e đã thống nhất loại xe và màu rồi, bố ck e thì có vẻ thích màu xanh nhưng e thích màu đỏ, ck e chiều vợ k bao giờ tự ý quyết định đều hỏi ý kiến vk, thế là nhà e chọn màu đỏ, hnay bố ck e đi mua nhưng k có màu đỏ, chỉ có màu xanh nên ck e bảo k lấy, thế là về bố ck e cũng bảo k có màu đỏ nên k mua đc, rồi về nhà nói vu vơ là cái thằng này k làm được cacsi trò trống gì cả mặc dù ck e gọi điện vẫn nói như k có ch j, rồi mẹ ck e lại so sánh k như a trai ck e mua gì cũng nhanh, này nọ...e mệt quá với kiểu đó. E đang phân vân k biết có nên nói những điều bm ck e nói về ck e cho ck e biết k?e thật sự mệt mỏi và k biết nói gì với bm ck kiểu này. Các mẹ cho e ý kiến với!


Thank các mẹ nhiều