Hơn 1 tháng rồi, bây giờ mình mới có thời gian để kể lể ra đây, để mà chia sẻ...


Mọi chuyện bắt đầu từ Facebook..


Facebook là nơi mình viết nhiều về con, nói với con, nói những ngày tháng qua, về những đợt ốm đau bệnh tật của con, nói những mốc phát triển của con, nói những điều lo lắng về con. Và dĩ nhiên có up ảnh lên đó. Và có 2 ÔNG em chồng là friends của mình... Sự việc bắt đầu từ đấy,...


Buổi tối cả nhà tụ tập về quê, có vc mình, 2 vc em chồng thứ 1 (sau đây gọi là ec1) cũng về quê sau khi đi tuần trăng mật về. Đang nói chuyện vui vẻ, tự nhiên C mình nói ntn: ông T (hàng xóm) tự nhiên hỏi con là cậu mợ xx ngày xưa có lấy nhau trước lúc yêu k? con tự hỏi sao ông T lại hỏi thế?


Rồi sau đó MC mình nói: ôi dào, họ hỏi thế là đúng rồi. vợ chẳng ra vợ, cứ suốt ngày nói xấu chồng.


BC bồi tiếp: làm vợ phải biết giữ thể diện cho chồng...


(Nói thêm nhé: cậu chồng mình thì suốt ngày ham chơi, cờ bạc, k tu chí, lại còn sĩ dởm, k hợp vợ cậu, còn mợ thì chăm chỉ làm ăn nhưng thật thà và không khéo lắm)


Bố chồng (BC) tự nhiên chuyển phắt sang mình, nói giọng rất nghiêm trọng, nói với mình là đừng có mà đăng ảnh trên mạng nữa, có cái Nhung ở làng này nó cho cho BC in cái ảnh của 2 bố con PV (Chồng và con mình). Mình bảo có chuyện gì thế ạ, đăng ảnh nào ạ?


BC và MC: cái ảnh P ngồi xi cho V ở trên giường, P mặc cái áo may ô, trông rõ gày guộc. (bmc nói giọng rất khó chịu với mình)


Mình: ah, cái ảnh đấy ở trên facebook của con, con thấy cái ảnh đấy hay nên con đăng lên ạ.


MC: Hay ho j cái ảnh đó. Bêu riếu chồng con, chồng thì còm cõi, con thì gầy.


Mình: con thấy cái ảnh đó cũng bt mà. ah, mà BM nói ai ở làng này xem được ảnh của con nhỉ?


Chồng mình (P): Trên mạng người ta search 1 cái là ra. k chỉ có ảnh mà còn cả ngôn từ. sau đó con mình ọ ẹ ở phòng trong. P chạy vào luôn, nằm ngủ với cả con.


BC: Người làng người ta in ra đấy, Mày đừng tưởng tao không biết ai, tao quan hệ rộng lắm, quen nhiều người, có tang chứng vật chứng hẳn hoi,


M: Con có tội j đâu mà lại phải tang chứng và vật chứng hả ba?


BC: Mở tủ ra, mình thấy lấp ló cái ảnh với cái bài facebook (in màu). Thấy comment của con bạn mình ở cuối "nó comment mình ăn hết phần của 2 bố con PVthế này ông bà nghe cũng bực và xót con vì chả là mình béo còn 2 bố con gầy mà. BC bảo là cái đứa tên LHN gửi ảnh cho, trong khi đó LHN chính là bạn thận của mình, k đời nào lại gửi mấy cái vớ vẩn đó, có mà dở hơi. Lúc này thì mình biết là EC2 gửi cho BMC xem rồi. vì EC2 vốn k ưa mình mà. Có lần EC2 gọi điện cho mình bảo vay vc mình mấy nghìn USD cưới vợ, nửa đùa nửa thật, mình bảo k có nhiều tiền như vậy, lại chuẩn bị sinh con, lúc đó mình đang bầu bí. Nó bảo m, k có tiền sao mua được TV LCD , lần đó M đi Mediamart bốc thăm mua hàng sales với giá hơn 3 triệu cái TV ấy, BC lên thấy cái TV thì về gọi điện cho EC2 buôn thế. EC2 nói này nói nọ, ý nói mình kẹt sỉ, có tiền mà k chi. Tức gần chết. Về nhà mình kể với chồng, nói e chồng nói mình này kia, mình k hài lòng. Chồng mình lồng lên, nó đùa thôi mà, Mình bảo: K ai lại đi đùa kiểu thế, m k thích đùa kiểu thế. Chồng mình bảo: E còn hay đùa hơn ấy, chỉ biết mình thôi, k biết người. Để a gọi điện cho nó. C mình gọi điện cho nó, mình bảo k việc j phải gọi, như vậy a k tin e, rồi lúc đó nó nghe mình khóc lóc trong điện thoại=>ghi sổ thù mình.


Mình: Bực với thái độ của chồng, khi con yên gọi chồng ra bảo là a ra đây cho em biết ngôn từ của em có vấn đề gì k?


(Mình chỉ than con mình lười ăn, chậm lớn, rồi buồn này nọ,...)


P: im lặng trong buồng


BMC: lại tiếp tục, là vợ phải biết giữ gìn cho chồng, đẹp đẽ phô ra xấu xa đậy lại. MC bảo từ lúc nhận được cái ảnh đó đã thấy bực lắm rồi,


M: Cái ảnh đó chỉ là kỷ niệm thôi, con thấy thích cái ảnh đó lên đăng thôi.


(Nói thêm: ảnh đó con mình vừa ngồi bô vừa cười trông rất dễ thương)


BMC: Thích thú j cái ảnh đó, kỷ niệm j? Bêu riếu thì có


EC1: BM nói thì nghe mà rút kinh nghiệm (k hề gọi là chị)


M: con k hề có ý định đó, con chỉ muốn hỏi aP là n ngôn từ j thôi? Mình bảo EC1 gọi chồng mình ra nói chuyện (thật ra mình cũng muốn chồng mình ra để bảo vệ mình, muốn tìm 1 đồng minh hơn là để giải thích)


BMC bảo EC1 k phải gọi, EC1 "Không đời nào con gọi"


M: AP ra đây nói chuyện, nếu nói chuyện vợ chồng con thì phải có cả vợ cả chồng


BMC: Để cho nó ngủ, MÀY đừng có mà phạm thượng, trước mặt BMC mà quát C như thế là PHẠM THƯỢNG.


M: con k quát, con gọi bé a ấy k nghe thì con gọi to thôi ạ


BC (Rít lên, mắt long sòng sọc, chỉ vào mặt mình): Mày câm mồm, không phải óe lên như thế


M: Tức muốn phát khóc (oé lên ư, tiếng óe của mình còn bé hơn tiếng của BMC và EC1 nói với mình. Im lặng 1 lúc. Mình nói "Có lẽ BM đã hiểu sai ý con, con đăng cái ảnh đấy là vì con thấy thích nó thôi. Nếu BM k thích con đăng thì con cũng không đăng. Nhưng mà BM k được quyền chỉ vào mặt con, k được nói Mày tao như thế.


BC: Nhà này mấy thằng con tao đều có quyền chỉ, Lại chỉ vào mặt mình


MC: Đấy, nói 1 lời thì cứ cãi bôm bốp ấy,


EC1: BM dạy còn k biết nghe lời, như thế là xúc phạm BM


M: Chị k nói chuyện với e


EC1: Tức hằm hằm chui vào buồng, im


MC lại tiếp lời: BM bực từ lâu rồi, từ khi thấy cái tấm ảnh đó


M: Sao BM lúc ấy k góp ý thẳng với con, để con rút kinh nghiệm. Với cả con nghĩ đấy chỉ là 1 tấm ảnh thôi mà


BC: Là vợ mà chẳng làm được j cho gđ, k cho con ăn nổi 1 miếng, chỉ giỏi bêu riếu chồng con,chồng đi làm ăn lại còn ghen tuông vớ vấn.Nhà này k có loại con dâu như mày.


(Hic, thật lòng em cũng hổ thẹn với lòng mình vì k khéo léo, nhất là k khéo léo trong việc chăm con). (Còn về việc ghen tuông vớ vấn, nói thật là cs vc e k hề hp, c e k quan tâm đến e mấy, lại còn có nhiều dấu hiệu đáng ngờ, có lần e thử nhắn tin cho 1 người e nghi ngờ (hơn tuổi chồng e) từ số đt của chồng e như thế này: "Nhớ". Người kia nhắn lại "Lắm chuyện". Em nhắn tin lúc 5h30 sáng nhé. Sau đó em nhắn thêm 1 tin, người kia tỉnh táo phát hiện ra. sau đó chồng e làm um lên, nói đó là công việc, rồi họ nói cho,...


M: Nghe những lời của BC tự ái trỗi dậy, tức lắm, buồn lắm, nói to "Vậy B hỏi aP đi,, xem anh ấy làm được j cho gđ?" (Hôm sau BC lại nói với C mình là mình bảo C mình KHÔNG làm được j cho gđ" để kích tự ái của C mình lên)


BC: Chỉ thẳng vào mặt mình "Mày đừng có mà tinh tướng nhé". Như mày k ai chịu được. Thảo nào bD k ở được với mày. (BD là chị ruột của BC mình, ở với vc mình 9 tháng, ra Tết bảo là ở quê cấy ruộng, nhưng sau đó lại đi làm cho 1 nhà khác lương cao hơn. Rồi MC mình tung tin là BD bảo mình khó tính, bD k chịu được, nói nếu k vì chồng mình với cả con mình thì về quê từ lâu rồi. MC mình k nói với cả mình, mà đợt ra Tết mợ mình (họ nhà mình) lên chăm con mình, MC gọi điện lên nhà mình nói M khó tính nên bD đi làm cho nhà khác. (Akak, MC mình thì lúc nào cũng nói 1 câu, ghét n ai chỉ được cái lõ mồm, ghét n ai đem chuyện trong nhà ra kể, nhưng thực tế thì...). Kể thêm đây là cách đây 10 ngày, bà nội chồng mình có hôm gọi mình ra nói như thế này, hôm nọ bà gặp bD bà hỏi bác ấy k làm cho cháu thì thôi, sao lại còn nói cháu này nọ. Nhưng bD bảo bác ấy k nói j, ai tự nghĩ ra ấy chứ. (ai=MC???)


MC: bD bác ấy ở đấy với vc con, b ấy biết hết, biết hết, mẹ biết hết mọi chuyện,....


M: bD bác ấy biết chuyện j, bác ấy nói chuyện j ạ? con lúc nào cũng tôn trọng bác ý, có vấn đề j hả mẹ. Mẹ biết hết thì sao ạ? Còn như BC nói thì con nghĩ k còn j để nói nữa. Mình nhắc lại lời của MC lúc trước: MC mình nói với mình ntn, là phụ nữ phải chịu nhịn, ly dị thì chồng có thể lấy vợ khác, vợ thì khó mà có chồng khác. Con chấp nhận hết


BC: Ly dị là tự mày nói ra đấy nhé


Chồng mình từ trong buồng phóng ra, nói trong nước mắt như nấc lên "Sao BM k đuổi nó đi, chẳng còn j cả, để con gọi cho BM nó. Con k chịu được nó xúc phạm BM thế. Con chịu hết nổi rồi,..." BMC đẩy chồng mình vào, bảo đi ngủ đi,...


Tức lộn mề lên,


Cả đêm mình khóc, mình tức, mình ngồi ở phòng khách, sau đó mình thắp hương cho các cụ, mình bảo là "Cháu tự thấy lương tâm thấy cháu không làm gì tội lỗi. Mong các cụ chứng giám cho lòng thành của cháu"


MC sau 1 hồi vào trong k ngủ được, ra thấy mình thắp hương, bảo là "Tôt, thắp hương cho các cụ tha lỗi cho"


M: "con k có lỗi j, con thắp hương để các cụ chứng giám lòng thành của con"


Lúc đó mình suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rằng mình bỏ luôn khỏi nhà ra đi, n còn con gái mình, mình nghĩ đến phương án sáng mai sẽ mang theo con gái đi. Nhưng 2 phương án đó đều k tốt, k khả thi. Chị dâu mình nhắn tin tư vấn bảo sáng mai dậy coi như bt. Xin lỗi ba mẹ, nói có j con k phải mong ba mẹ bỏ qua


Mình quyết định chui vào giường nằm, nghĩ ngợi rất nhiều. Nghe BMC nói chuyện rầm rì. Sáng mình tỉnh dậy, vẫn nằm trên giường nghe BC nói với MC "dậy cả nhà đừng ai nói j với nó"


Mình bực, cứ nằm cạnh con đợi con dậy mới dậy.


Cả nhà lục tục ăn sáng bằng mấy chiếc bánh mì Metro do 2 vc mình mua về. Còn thừa mấy miếng xắt ra để ở đĩa, lúc thấy mình MC mình mang vội đĩa đó cất đi.


Sau đó BMC mình nói chuyện lầm rầm với C mình, trưa ăn xong, chồng mình lại nước mắt nói chuyện với BMC, AC và EC1 như thế này: con k thể chịu đựng được nó nữa rồi, sức chịu đựng như thế là quá giới hạn. nó xúc phạm BM, gđ minh có trên dưới, con cái k có chuyện nói lại BM. Gđ nó k có tôn ti trật tự mới thế. Mình phòng ngoài nghe tức lộn mề nhưng chị dâu mình cản không cho mình vào, chị dâu mình bảo lúc này k nên đôi co làm j. MC mình lặng thinh.


Mình nghe BC với cả AC mình nói ntnay: "đã chịu đựng thì chịu đựng nốt đi, con còn bé, để con lớn hẵng tính".


EC1 hôm sau nhắn tin cho chồng mình ntnay "Cả nhà tôn trọng quyết định của anh và luôn ủng hộ anh, A hãy cẩn thận với C"


Tối, mọi người đã đi hết, chỉ còn VC mình ở quê, ông bà hỏi chồng mình quyết định thế nào? Chồng mình nói con quyết rồi. Con quyết rồi. Mình bảo chồng con quyết thì con tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy. Ah, trước đó mình mở lời xin lỗi BMC (chị dâu mình bảo nên thế, mình có mất j đâu)


Akak. Sáng chồng mình đưa mình lên HN. (hôm đó là SN mình) nhưng tối đó mình chán, đi đến 8h tối về. Về đến nhà thì thấy chồng mình có về. Sau đó chị dâu mình nói là "P bảo là hôm ấy về thấy nhà cửa lạnh ngắt, k cơm nước j cả, hôm đó có mua quà SN cho mình" Về sau xem hóa đơn đúng là mua vào hôm đó


3 tối k về


Tối thứ 4 mình gọi về thế là về, làm mặt giận, mình phải xuống nước này nọ.


Yên 1 thời gian,


1 hôm mình nhờ chồng mình làm hộ 1 việc rất đơn giản, chồng mình lúc đó thích lướt net ên không làm, mình bảo "Có mỗi việc nhỏ thế mà k giúp vợ". Chồng mình hét lên "thằng này chẳng làm được j cho nhà này, k ở được nhà này nữa, rồi hùng hục nửa đêm bỏ nhà ra đi, lại đi 3 đêm nữa, mình cũng chả gọi, tức k tưởng được. Ts những việc lẽ ra mình tức thì chồng mình lại nổi điên???


cuối tuần về quê thăm con gái (con gái mình nhờ ông bà nội chăm đến nay được hơn 1 tháng), thấy mấy cuộc gọi nhỡ vào đt mình (4 cuộc) mình gọi điện lại thì làm mặt giận, rồi sau đó lại chở mình về quê.


Akak.


Đúng là ở đời này nhiều chuyện cũng thật lạ bà con ạ


Đúng Mồng 1 tháng trước mình cả đêm khóc lóc, ức k ngủ được, BMC ngủ, chồng ngủ, thì mồng 1 tháng sau BC mình say rượu, nửa đêm khóc lóc, nôn mửa suốt đêm, đòi nói chuyện với hết ng này đến ngkhac. MC mình rồi chồng mình phải dọn dẹp chiến trường, từ tối đến tận sáng hôm sau,


Chắc là sẽ còn chuyện nữa để kể, nhưng tạm thời chỉ up đến thế thôi ạ


Mong các bố, các mẹ cho mình 1 cái nhìn khách quan nhất về những người trong nhà mình, về những sự việc đã xảy ra, nếu các bố các mẹ là mình thì sẽ làm j? các bố các mẹ cho mình giải pháp để sống thoải mái trong hoàn cảnh này ạ


nói thêm: gđ chồng mình nổi tiếng là gia trưởng, vc mình hiện ở nhờ nhà bố mẹ mình (bố mẹ mình nói là cho nhưng mình k thic vậy). Bố mẹ mình thì tốt, chả có ý j nhưng chồng mình cũng vì thế mà tâm lý k tốt. Đàn ông mà. Mình cũng k thíc vậy n 2 vc chưa có xiền nên đành nhờ vả thôi ạ, nhưng thú thật ai người trong cuộc mới hiểu, k thic thú chút nào. Mình là người tính tình nông nổi, có sao nói vậy, nghĩ j nói thế, k chịu được mọi sự bất công, thật thà, ngốc nghếch và vụng về...


Vài dòng nguệch ngoạc chưa kịp biên tập lại cho câu văn mạch lạc mong các bố, các mẹ thông cảm nhé