Mình và chồng ly hôn khi bé mới chỉ có 14 tháng. Chỉ vì lý do mình có cãi bố mẹ hắn vài câu mà hắn đã ném tờ giấy ly hôn đòi mình ký. Giờ mình và con đã về nhà mẹ đẻ ở nhưng cứ 1 lần/ tuần chồng mình lại vào thăm con. Hiện tại mình không đồng ý cho bố nó đón con về nhà nội vì đang chờ tòa giải quyết. Nhưng trong mình thật sự lo lắng mọi người ạ.



Chồng mình thì ghi trong đơn tạm thời đưa mẹ nuôi nhưng sau khi bé được 3 tuổi sẽ xem xét lại quyền nuôi con dựa trên kinh tế và nguyện vọng của con. Mặc dù 1 lần/tuần có khi 1 lần/2 tuần hắn mới vào thăm con nhưng bé nhà mình chẳng hiểu sao nhìn thấy vẫn dính với hắn lắm. Mà mỗi lần vào có 15-20' thôi. Mình chỉ sợ khi nào đồng ý cho con về bên nội, nhà họ lại nói xấu rồi xúi giục con lôi kéo con về bên đấy:(. Thật sự ngày nào mình cũng lo lắng ko ngủ được. Mình chỉ sợ mất con.



Có mẹ nào trong trường hợp mình không. Mình chỉ còn mỗi con là người thân nhất mà một ngày nào đó nó bỏ mình đi thì thật sự đau khổ:(.