Đến giờ tôi vẫnkhông tin có người giống mình như anh. Chúng tôi cùng tuổi.


-
Hoàncảnh: Hai đứa đã đổ vỡ hôn nhân đầu, mỗi đứa có 2 con: một gái và một trai.


-
Tínhtình: cả hai đều suy nghĩ thoáng, vui vẻ và có cách sống khá giống nhau. Cảhai nói chuyện rất hợp. Nhưng cả haiđều sống rất tình cảm, đều là người tận tụy chăm lo cho gia đình, con cái.Nhưng tiếc là chồng/vợ cũ của tôi và anh không nhận ra điều đó. Họ đã chạy theohạnh phúc riêng. Và quan trọng cả hai hình như đang sợ hôn nhân, nênchúng tôi đang dè chừng và ko có ý nghĩ tiến xa. Chúng tôi sợ cảnh rổ rá rạp lạixảy ra cảnh con anh, con em và con chúng ta.


-
Hìnhdáng: Từ khi quen anh, tôi chợt nhận ra anh và tôi có khuôn mặt hao hao nhau,tướng tá nhỏ con, chân taynhư nhau (1m63 và 1m53). Điều này tôi và chồng cũ tôi hoàn toàn ko có, thật sựai cũng nói vậy.


-
Chúngtôi cùng họ Nguyễn. Quê nộianh ấy cùng quê với tôi. Gia đình anh dọn lên sg mười mấy năm. Tôi lên sg gần 10 năm.


-
Vàhôm qua tôi phát hiện 1 điều thú vị rằng: 3 đường chỉ tay chính của tôi và anh y chang nhau, thật sự tôichưa bao giờ thấy ai có chỉ tay giống mình. Hai bàn tay đều như thế. Anh nói vui: hay là chúng ta là anh em ruột vớinhau?


Hôm qua đến giờ tôi suy nghĩ rấtmông lung. Nếu duyên nợ trời định chúng tôi có nghĩa vợ chồng thì tôi sẽ khôngđánh mất anh ấy. Nhưng nếu là họ hàng anh em với nhau thì sao nhỉ? Có nên đitìm hiểu hay ko? Chứ đợi lâu thấm dần thì lúc đó thật nguy hại.