Chừng nào xe chở máy giặt Samsung không rỉ đến Cần Thơ nhỉ?
Các chị có bao giờ nghe đến máy giặt không rỉ sét chưa? Tôi thì mới nghe và thấy lần đầu tiên hôm thứ 7 tuần rồi ở chung cư Tân Bình. Chương trình cũng hay lắm. Thú thật là ban đầu tôi chả tin nhưng cũng tò mò một tí. Xưa nay xài máy móc có nghe thấy cái nào không rỉ sét đâu chứ! :Battin ey:
Hôm ấy còn có cái “trò” giặt đồ miễn phí nữa chứ! Thấy bà con đem quần áo đến giặt thử, tôi cũng lanh chanh chạy về nhà đem cái mền ra xem sao. 6 cái máy giặt 1 lần cho 6 gia đình, tôi đăng ký lượt thứ 2 vì lượt đầu cứ đứng ngây ra nhìn. Khoái nhất là được giặt bằng bột giặt Omo Matic & xả bằng nước xả Comfort nữa chứ. :Laughing:
Mấy cái trò chơi, ban đầu mọi người còn rụt rè, sau thì tham gia náo nhiệt lắm. Quà tặng là máy ảnh Samsung cơ mà. Tôi có đi vài vòng xem thử, không rành về máy móc nhưng nghe họ quảng cáo cũng hay…phết! Gần đó còn có chiếc xe chở 2 cái thân máy giặt, 1 cái của Samsung, 1 cái loại khác, tôi còn thấy họ phun nước muối vào 2 cái thân máy nữa. Máy giặt nhà tôi để gần phòng tắm thôi mà còn bị sét nữa, huống chi máy giặt phun nước muối. Ông xã nhà tôi săm soi rồi nói, chưa thấy gì khác lạ, chắc phải đợi đủ…40 ngày - như họ nói - xem sao.:cool:
À, mà nghe nói, chiếc xe đó còn chạy ra tận Vũng Tàu, Cần Thơ, Long Xuyên, Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội nữa… Ghê thật! Chắc tôi phải báo cho bà chị chồng ở Cần Thơ xem bà ấy có kịp ra giặt đồ miễn phí không. Mà ko biết đến Cần Thơ thì xe đó đỗ ở đâu nữa… Có ai biết lịch trình của chiếc xe chở 2 cái thân máy giặt ấy không nhỉ?!:Kiss::Applause: