Chào cả nhà, mình là mem mới. Mình đang buồn quá, không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này. Mong các mẹ hãy cho mình lời khuyên với.
Mình 32 tuổi rồi, đã có 2 nhóc, 1 công chúa, 1 hoàng tử. 5 năm lấy chồng, thì 4 năm mình sống chung với lũ vì chồng ngoại tình. Nhưng giờ chồng mình lại nộp đơn ly hôn đơn phương ra tòa.
Mặc dù rất giận vì chồng có thói trăng hoa, nay người này mai người khác, nhưng mình vẫn nhịn vì tương lai 2 đứa con. Vậy mà giờ chồng mình lại nộp đơn ly hôn.
Chồng mình nói với người thân của chồng mình là vì mình xúc phạm và không tôn trọng anh ấy. Có thể trong những lúc tranh cãi vì nhiều chuyện, có thể mình có nói câu gì đó nặng lời, nhưng liệu có bằng a ấy luôn lừa dối mình, thậm chí còn để người tình đt chửi bới mình như thể mình là người thứ 3 chen vào giữa chồng mình và bồ. Mà điều đó k chỉ xảy ra 1 lần bởi 1 người, mà những 3 lần và bởi 3 người khác nhau.
Mình rất muốn giữ bố lại cho con, mình nên làm gì?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đúng với cô vợ tốt có...
Day dung la kho nhuc ke can fai la nguoi co cai dau lanh moi lam theo dc. VC minh cai nhau hai VC moi chien tranh lanh it...
Em nghĩ câu này rất...
Cái hồn đã không còn, giữ lại cái xác để...