Cuối cùng thì mình cũng không thể nào cố gắng hơn trong cuộc hôn nhân của mình, mình đã dành được quyền nuôi con và có lẽ như thế là đủ rồi. Bây giờ mình chỉ muốn làm sao để vượt qua được dư luận cho mình và bố mẹ mình. Dù gì ở Việt Nam ta, một người phụ nữ li dị cũng là chủ đề cho hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp bàn ra tán vào. Mình lại là giáo viên, lại có thêm một đội ngũ đông đảo những cô cậu ngấp nghé vào đời nhìn tấm gương mình mà bi quan, mà bàn tán. Vẫn biết rằng mình sống cho mình, ko sống vì dư luận nhưng nó cũng không khỏi làm mình mệt mỏi phải không mọi người. Biết trả lời sao cho hết những câu hỏi "vì sao lại li dị", "li dị thế này thì 2 mẹ con sống ra sao"... Mình chả muốn ai hỏi mình và chả muốn ai động đến nỗi đau của mình, nhưng tránh nó thế nào đây.


Và hơn hết cả mình lo cho bố mẹ mình. Bố mẹ mình sống ở quê, ở nơi mà một câu chuyện từ đầu làng, chỉ 5 phút sau nó đã ở giữa chợ, 10 phút sau cả làng đều biết. Câu chuyện sẽ được đồn đoán, thêm bớt... Và người dân quê mình không có ngại gì mà không đến hẳn nhà mình hỏi thăm "sao con cái ông bà lại bỏ nhau", ""chắc chồng con đó ghê gớm lắm hả"", "sao học hành cao thế mà vợ chồng cũng bỏ nhau à"... Và mỗi lần bố mẹ mình xuất hiện ở đâu đó, người ta lại tụm năm tụm ba bàn tán về mình. Bố mẹ đã đau lòng vì mình khổ sở, nay lại càng bị khoét sâu thêm bởi dư luận. Và mình thật sự sợ bố mẹ mình không vượt qua nổi. Là con, mình chưa làm bố mẹ vui nay lại vì mình mà buồn khổ sao lỡ bây giờ.


Cũng cần nói thêm rằng hiện giờ mình đang làm xa nhà cả nghìn km, mình định sau khi hoàn tất việc li dị sẽ về gần nhà làm việc để ở bên bố mẹ. Nhưng có lẽ như thế lại càng làm bố mẹ khổ vì ngày ngày nhìn con héo úa.


Các bạn có lời khuyên nào giúp mình vượt qua với. Cảm ơn mọi người.