Bửa giờ em chỉ dạo mục cưới hỏi, nhiều việc để lo. Giờ mệt vụ tiền bạc, em vào đây bán than 1 tý cho nhẹ lòng.
Ngày yêu nhau thì cũng ít nghĩ vụ tiền bạc. Giờ chuẩn bị cho đám cưới, mới thấy mệt mỏi.
Nhà em không khá giả gì, bên vợ cũng vậy. Sau bao năm tích cóp để tự lập, thì quyết định cưới vợ. Thấy vợ cũng chịu khó làm việc, nghĩ cũng mừng. Nhưng giờ đám tiệc bên vợ cũng em lo chi phí, vì vợ nói không có tiền,( nhưng lại bày vẻ đủ thứ). Rồi còn đám tiệc bên em, tiền mua sắm cho cưới hỏi. Trong khi vợ thì làm cũng khá, lo chi phí cho gia đình. gần cưới, biết là nhiều chi phí, vậy mà cả nhà bên vợ lại đi du lịch.
Thấy chuyện tiền bạc mà so đo thì mất vui. Nhưng sao em thấy gia đình người ta, giàu hay nghèo gì cũng chung tay vào gây dựng, ít nhiều cũng thấy vui. Còn em thì lo cho cả nhà bên kia mọi thứ. Mà có phải đại gia gì đâu, cũng không dám nhậu nhẹt mua sắm nhiều. Chủ yếu để mong tích cóp tự lập, mà giờ thấy vợ sao vô tư như vậy, nản toàn tập. Giống như cưới xin là việc của riêng em.
Không biết sau này ra sao?
Mấy chị khi lập gia đình thì sao? Bên chồng lo hết hay sao? Em thì phải giấu mẹ chuyện lo chi phí bên vợ, nói chỉ bằng 1/3, vì sợ bên em lại nghĩ không tốt cho vợ. Tóm lại là mệt mỏi./:)