Gạt nước mắt đi khi thấy chồng lên forrum bậy trao đổi thông tin cave, vậy là đúng như mình cảm nhận, 4 tháng ko quan hệ vợ chồng, chồng bị bệnh vùng kín...còn mình bị nấm.
Khốn thay, còn đúng vài ngày nữa mình đẻ đứa thứ 2. vì đẻ con cho chồng mà mình to béo, to đến nỗi khi đau lưng nhờ chồng bóp lưng, chồng bảo "to thế này bóp làm sao được"; chồng luôn lấy gương các phụ nữ ngày xưa bầu bì ra vẫn gánh nước ầm ầm để mình học tập...chắc do mình dốt quá nên ko được chồng yêu.
Mình sơ nhất là giả dối, miệng luôn kêu cave bẩn thỉu; thà nhịn còn hơn đi cave.. thế mà...
Mình muốn chia tay, thực sự là thế. Nhưng còn con mình, đứa đã lớn và đứa sắp chào đời????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cái này hồi trước có bác Trịnh Thịnh hay Trịnh Mai là người đầu tiên...
Lấy đi! Không phí!
@ Chủ Topic: Thông cảm với chị nhưng vẫn giữ quan điểm là nên tha thứ! (Với đk...
=> luộc, luộc chị...
Từ cave xuất phát...
Thế mà đùng 1 cái cô ấy bỏ nó!
Nó bảo vẫn yêu cô ấy thế mới lạ chứ!
Rồi...