Chồng vồ tư, vợ nên sinh thêm con, hay là sống tạm mãi như vâỵ cho sướng bản thân
:Sad: NHO ANH CHỊ XEM WA NỚ CHO E LỜI KHUYÊN NHA.
chồng e năm nay 34 tuôỉ hơn e 2 tuôỉ đã có 1 be trai 4 tuôỉ rùi. tính năm nay sinh 1 bé nưã rùi nghỉ. mà tính a vô tư, vô tâm lắm, ai làm j mặc kệ, đã 1 lần bán DANH để đạt mục đích trong công việc, (gọi là ăn cắp chất xám của anh vợ về làm riêng cho mình và bán cho bạn cùng ngành). e nghỉ cũng lâý nhau và có con rùi nên đi theo a lap nghiep luon.
bây jo a chi biet co tien thoi, tôí cũng chẳng thèm về nhà ngủ. (gái gú thì chưa nhưng chưa chắc trong tương lai). đi nhâụ thì phê mơí về. về cty chứ k về nhà đâu à nhe. vợ con bệnh thì hưá hẹn đi khám, con hết sưã cũng hưá hẹn. vì e làm nhân viên của a. em gái của a cũng làm sếp e luôn, tiền bạc nó nắm hết. nên phải xin xỏ hoài. lương thì ko có để lãnh đâu. cái kiêủ sống wa ngày nào tốt ngày đó. e nghĩ rùi ra ngoài làm nhưng ko được vì có e ở đây mà sổ sách cứ âm hoài. nhỡ ngày nào đó nó báo nợ ngươì này ngươì kia mà nó đích thân đi mượn mà ko có chứng từ thì e khổ... ( chắc chắc điêù đó có vì e thâý mất hoài, nói thì chồng e k thích)
jo ace cho e lơì khuyên đi. e có nên sinh thêm con nưã không. vì thâỳ nói quẻ năm nay e sinh thì mọi thứ sẽ thay đôỉ, a sẽ tốt vơí e. e nói a nghe.
hay la e cứ sống vơí cu con nhà e là đủ rôì. mặc kệ a ta muốn j.sinh thêm sẽ khổ, em rôí trí quá đi. ace nhớ để lại cho e lơì khuyên nha. e cám ơn cả nhà ạ.