Em lấy chồng được 6 gần 1 năm rùi,cuối thàng nỳ là sinh em bé, chồng e thì ít nói,trầm tính nhưng nhìu khi cũng hay để ý những chuyện lặt vặt,linh tinh mà e thì tính vẫn trẻ con nên 2 đứa thỉnh thoảng lại cãi nhau, nhưng mâu thuẫn ko to tát lắm ngoài chuyện anh ý rất chăm lo cho bên đằng nôi., còn gia đình e thì anh ý cứ dửng dưng như khách vậy, mẹ e nhìu lần cũng góp ý,nhưng chỉ ý nhị thui, e cũng nhìu lần nói vs anh ý là nhà e chỉ có 2 anh e và mẹ em thui chứ ko có nhìu, thế nhưng lúc ý a ý chỉ im lặng thui, sau lại đâu vào đấy, gần đây nhất là mẹ e đang xây nhà, e có bảo anh ý là thỉnh thoảng đá đưa qua hay đy làm thì ? mẹ 1 câu xem xây nhà tnao, có ji cần giúp ko, dù nhà e thuê thợ trọn gói rùi,thế nhưng anh ý cứ ừ hứ, chả nhiệt tình ji cả, mà e thì sắp sinh,nhìu khi mẹ e nói mà e cũng nản lắm, chẳng bít phải làm thế nào cho trọn vẹn cả 2 bên, các mẹ cho e lời khuyên phải làm thế nào với, chứ cứ cái tình trạng này e ko chịu nổi mất, e có mỗi mình mẹ vs ông anh trai,chăm lo cho e từ bé tới giờ, nếu mà a ý cứ thế này, chắc sớm muộn e ly hôn mất.