vô tâm và khô khan hiếm có. Bình thường chồng ít quan tâm mình cũng đã quen rồi. Vậy mà khi em có bầu cũng vậy à. Lấy nhau hơn 1 năm mình mong ngóng có con biết chừng nào. Chồng cứ dửng dưng, biết vợ đi canh trứng rồi thuốc thang đủ kiểu vẫn kệ như không phải chuyện của chồng ý. Rồi ngày mình có bầu mình mừng phát khóc, chồng k cười k nói, k biết là vui hay buồn luôn. Rồi mình mệt mỏi nghén ngẩm chồng cũng k hỏi câu nào, k giúp đỡ vợ tý nào. Thêm nữa chồng còn k thích trẻ con. Bởi vì chưa bao giờ thấy chồng bế trẻ con, thấy trẻ con chỉ doạ cho nó khóc. Vợ đi khám về cũng hỏi han, nhưng vợ hào hứng đưa ảnh siêu âm của con thấy chồng cũng bình thường...
Mặc dù 2 vợ chồng yêu nhau hơn 2 năm mới cưới, cũng đủ hiểu về nhau và chồng cũng có nhiều điểm mạnh. Nhưng cách chồng luôn vô tâm, khô khan, vui hay buồn cũng k thể hiện ra ngoài, k biết lúc mình sinh, chồng cũng sẽ yêu con theo cách ấy? Sao nhìn người ta quấn quít bên vợ bầu, mong ngóng gặp con mà tủi thân ứa cả nước mắt các mẹ ơi....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu là em thì em cũng không cần phải nói...