em mới lấy chồng được 1 năm, chưa có em bé .chồng em làm tài xế, trước khi cưới em 1 năm thì cũng nghiện cớ bạc dữ lắm. giờ lấy em về cũng chịu làm, hằng ngày đi chạy xe, nhưng nếu cứ bình yên như vậy thì cũng k có gì để buồn. tính là chồng em hay cả nể, thích tụ tập bạn bè, đi làm về xong lúc nào cũng phải ngồi ở bãi xe tụ tập đánh bài, biết là chỉ đánh vui chứ k lên đến tiền triệu như xưa, nhưng hễ có việc cần trong nhà, em có gọi cũng chồng cũng nói đợi 5 phút, gọi đến 5 lần cũng chưa về đến nhà, hôm thì chơi cá ngựa hôm thì đánh bài, thời gian rảnh của em nhiều hơn chồng. có lúc em về nấu ăn xong mà đợi chồng đi tụ tập bạn bè về, bữa trưa vợ chồng đã k ăn cùng nhau, buồi tối em muốn chồng em dành thời gian cho gia đình có gì là quá đáng.hơn nữa chồng em rất cả nể , lấy nhau về cũng chẳng dư giả gì , đã vậy em còn phải gom góp trả nợ, trong khi bản thân không có tiền, chồng em lại đứng ra mượn giùm cho người khác, rồi chị đó trốn nợ nên chồng em phải gánh lun. chưa dừng ở đó. kiếm đồng tiền đâu phải dễ , bạn bài bạc ngày xưa của chồng em mượn tiền đánh bài, ảnh không có tiền cũng lại đứng ra cho người ta mượn, bạn bè mấy người nữa cũng mượn, mà hiện tại nhà em cũng đâu khá giả gì đâu.số tiền đó cũng không thấy ngày hồi âm. em nói thì nói là em ngăn cản quyền bạn bè, nhưng là người vợ thử hỏi thấy chồng mình cả nể như vậy có buồn không, những ngày rảnh tỗi không chạy xe, chồng em có thể ngồi với bạn bè cả ngày, nhưng tại sao không thể dành thời gian chở vợ đi đâu đó, chồng em không vũ phu, không rượu chè. nhưng em cảm thấy thiếu sự quan tâm. em phải làm sao để thay đổi được chồng em đây. mà không hiểu sao bạn bè như vậy sao chồng em lại nói là bạn bè tốt. với em cho là cho, còn mượn là trả, sòng phẳng.có ai có cao kiến chỉ em với