tụi em cưới nhau được 1 năm, chồng vẫn rất thương yêu em, anh năm nay 34t lớn hơn em 11t. chuyện chăn gối thì vẫn bình thường thôi, k có gì khác lạ cả. nhưng mấy ngày gần đây em phát hiện a nhắn tin với 1 người khác trên zalo cũng rất xinh, bằng tuổi e. bị e phát hiện nên a xin lỗi, nói là mới quen, chọc ghẹo thôi chứ chưa gặp mặt, xin e bỏ qua và hứa không liên lạc nữa. nhưng sau đó e biết là a vẫn liên lạc với người đó lúc đi làm, chiều về lại xóa hết tin nhắn và chặn luôn cả zalo vì sợ e biết. e buồn lắm nhưng mà chưa nói gì, vẫn xem như không biết gì, nhưng e sợ tình trạng này kéo dài ck e sẽ lạc lối mất. xin sự góp ý của các chị