Chồng vẫn chưa cai sữa mẹ, càng ngày càng cảm thấy chán ghét chồng. Có mẹ nào giống tôi k?
Chồng: ngoại hình bình thường n ăn nói khéo léo, k cờ bạc, rượu chè, trai gái, game, kiếm đủ tiền nuôi vợ con, rất yêu con.
ai cũng nói mình số sướng, lấy đc ông chồng tốt. Thời trước cưới đã từng yêu nhau thiết tha. Nhưng cuộc sống vẫn k hạnh phúc. Lý do duy nhất chỉ bởi vì:
CHỒNG VẪN CHƯA CAI SỮA MẸ!!!
mọi thứ vợ làm đều k bằng mẹ. Vợ có nhờ mc làm hộ việc gì thì xót xa đay nghiến vợ, mặt nặng mày nhẹ. Chưa bao giờ biết quan tâm đến cảm xúc của vợ, mọi thứ trong cuộc sống, trong quan hệ mc-nd đều truy tội vợ và lỗi chỉ tại vợ mà thôi. Chính vì điều này mà tôi đã stress k biết bao nhiêu lần, mất ngủ bao nhiêu đêm. Phải nói là cuộc sống vô cùng ức chế khi 1 mình chống lại mafia "qh mc-nd, chị dâu - em chồng, chồng cũng chưa bao giờ và k bao giờ hiểu cho vợ. 2 vc đã cãi nhau k biết bao nhiêu cuộc. Cho đến giờ phút này, tôi cảm thấy mình kiệt sức, k thể chịu đựng đc nữa, chỉ muốn hét lên thật to. Cảm giác chán ghét chồng đã đạt tới đỉnh điểm khi mỗi ngày đi qua, chỉ càng cảm thấy chán ghét hơn.
ở riêng thì 5 lần, 7 lượt vẫn k tách ra được. Tôi thấy thật tuyệt vọng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1