Con bé cùng phòng tâm sự: Em nhiều người yêu lắm, anh nào cũng lãng mạn. Có anh người yêu cũ cùng xóm mỗi sáng đặt trước cửa nhà em một bông hoa hồng, lại có anh ngày Va Linh Tinh trải cả thảm hoa trước cửa phòng em ....hí hí, vì em thích hoa mà.


Ừ, con gái ai chả thích hoa nhỉ, mình xưa cũng thích hoa, thế nên hồi yêu nhau Lão nhà mình cũng ngày va đập gì đó đèo mình qua hàng hoa hỏi


- Em ơi, em có thích hoa không?


Mình vui lắm nhưng lại bảo


- Thôi hoa đắt lắm anh ạ


- Ừ, thế thôi, anh tưởng em thích anh về xin con B (em gái lão) một bó tặng em, ngày này nó nhiều hoa lắm. Bây giờ mình đi ăn bánh đa tim đi......


Ngày đấy kể cũng buồn lắm, vì mình thuộc trường phái lãng mạn mà, nhưng bây giờ ngẫm lại kể ra cũng được ăn cơ mà!. Lão luôn là người vô tâm vô tính và vô ...hồn như thế, đến bây giờ vẫn thế. Vậy mà mình lại lấy lão nhỉ???


- Ngày xưa á, em có khối anh đến cưa, đuổi đi không hết.


- Gớm, anh mà không lấy thì có mà đang xây miếu ở vườn nhà em rồi ấy chứ.


Mình cũng tinh vi tí thôi và lão cũng tỏ vẻ thế thôi chứ đảm bảo lão cũng ghen với ''ngày xưa'' của mình lắm.


Ngày xưa á, thực ra cũng lác đác có anh vác cưa đến thật. Mình nhớ....


Ngày xưa có một anh tối nào cũng gửi tặng mình mấy câu thơ tình ''sưu tầm'' qua tin nhắn điện thoại. Hồi đấy mình có cái S-fone hàng khuyến mại máy theo sim mà mỗi lần nhận 2 câu thơ tình thì phải mất 3 tin nhắn. Con bạn cùng phòng nó cứ bảo: lão này chắc hâm


- Sao anh ấy lãng mạn thế mà em lại không lấy anh ấy anh nhỉ?


Lão bảo:


- Ờ, chắc tại nó tự rút lui thôi, vì nó nghĩ đến ngày hết thơ tình sưu tầm được thì phải sáng tác mà....


Ngày xưa, mình có một anh ''mê'' mình ra phết, 3h sáng vẫn đứng đầu ngõ nhất định đòi gặp mình mới chịu về, con bạn cùng phòng cương quyết ''Vớ vẫn, ngủ đi''. Thế là mình nghe nó. Lão lại bảo:


- Chắc nó làm xe ôm mà đầu ngõ em có cái cột điện to và sáng nhất phố đấy mà.


Ngày xưa, có một anh bảo mình:''tết này mẹ anh được lên lão, em về quê thăm mẹ với anh nhé, mẹ anh quý người lắm''. Nhà anh ấy bố mất sớm, bây giờ nhớ lại sao mình cứ thấy anh ấy giống hình ảnh chàng trai nghèo đi gánh nước cho mẹ tắm trong truyện ''cánh đồng bất tận'' của Nguyễn Ngọc Tư: ở lại với... mẹ tui nhé, mẹ tui cả đời chỉ ước được tắm một bữa đã đời...Vậy nên cô gái - Nương đã không ở lại, không nỡ chia sẻ giọt nước ngọt hiếm hoi của bà cụ gần đất xa trời. Mình chưa bao giờ về thăm mẹ anh ấy.


Ngày xưa, Lão đến cưa mình, từ đầu ngõ đã nghe thấy tiếng ốc xe lọc cọc kêu to hơn cả tiếng máy hở bô nổ của con xe Viva ghẻ mà Lão vẫn bảo ''nhìn thế thôi,anh có mỗi cái máy tầu,còn lại vẫn nguyên''. Con bạn cùng phòng lại bảo ''mày yêu ông ấy sau này sẽ khổ đấy, ông ấy có vẻ không chung thủy đâu''. Lần này, mình lại chả nghe nó vì yêu lão mất rồi. Lão thì lý giải


- Tại anh giao diện thân thiện, tính năng sử dụng dễ dàng...


Về tính năng sử dụng thì ....hồi đó mình chưa biết thế nào. Còn giao diện chắc thân thiện thật vì Lão quen ngay bà bán bia với ghi số đề đầu ngõ. (Thế nên cuộc sống sau này khi mình về với Lão là cả một ''trường ca'' mà mình vẫn chưa phân hồi được.)


Rồi Lão ''nịnh'' xóm trọ mình bằng những chầu ốc luộc, nem chua rán, cút lộn...đầu tháng và cuối tháng thì ''ăn trực'' mình.


Mình và Lão chả có điểm chung gì cả. Mình là dân văn từ bé, ưa lãng mạn, yêu thơ tình, nghiền ngẫm tiểu thuyết, dã sử, truyện ngắn...từ trong đến ngoài chính sử. Lão là dân toán, ghét văn chương, cả đời chả thuộc lấy một bài thơ 4 câu 4 chữ.


- Anh, ai là đại thi hào dân tộc Việt Nam?? - kiểm tra tí kiến thức cơ bản nhất về văn học


- Nguyễn Du - Rất tự tin


- Được, vậy Nguyễn Du nổi tiếng nhất với tác phẩm nào?


Một phút suy nghĩ


- Chí Phèo


!!!!


Đến kiến thức có ''tầm vóc'' hơn.


- Anh, nhà văn Hemingway có một nhận định văn chương nổi tiếng, đại khái một tác phẩm văn học phải như tảng băng trôi, 1 phần nổi,7 phần chìm. Anh hiểu gì không?


Lão hào hứng


- Có chứ, vì đúng mà lị, thế nên tàu Titanic mới không biết, mới đâm trúng, mới thủng, mới chìm.. đúng chưa em, đấy, chuẩn men


Bó tay chưa.


Còn về sử á, Lão sẵn sàng cho Nguyễn Huệ đánh nhau với Quang Trung ngay, cũng chả kém cạnh các em thi tốt nghiệp sử bây giờ bảo Thích Quảng Đức thắt cổ ở Ngã Tư Sở, nên mình chả dám hỏi.


Vậy mà mình lại lấy Lão, để bây giờ, thỉnh thoảng Lão lại bảo


- Xây miếu bây giờ đắt lắm, em thật là may.