Mình lấy chồng từ năm 2009. trước đây yêu nhau tôi không hề biết a hay có tính tiêu hoang, k có tiền cũng vay tiêu cho sướng tay thì thôi, rồi sau đó là đi trả nợ. trước khi lấy nhau, a học xong nhưng chưa xin được việc, tôi sốt ruột giục a đi làm thêm, a đi buôn, buôn bật lửa lậu... tôi cho a vay vốn hẳn hoi, nhưng do buôn hàng lậu nên bị mât hết vốn,a fải bán cả xe máy của a đi để trả nợ, vay cả tiền của chị ruột a 30tr( mà đến giờ lấy nhau rồi, chị chồng tôi nói chuyện, tôi mới biết). Không có xe đi, tôi đưa luôn cả xe cho a đi, rồi hàng ngày a đưa đón tôi đi học và đi làm, cho đến tận bây giờ, khi đã lấy nhau rồi, bố đẻ tôi cho thêm tôi 1 cái xe nữa để tiện đi lại thì a lại cắm mất 1 chiếc xe, chuộc đi chuộc lại 3 lần rồi, lần này bố đẻ tôi chán quá, chửi thẳng a rằng:" Mặt mày sao dày thế, mày cắm xe thì đừng có lấy xe của cái H, m muốn đi làm bằng gì thì làm". Vậy là từ hồi yêu và cưới a, gia đình tôi cho 1 cái làm cảu hồi môn, giờ cho thêm cái nữa thì cắm xe kia mất 2 lần, và xe mới này 1 lần. Sức chịu đựng con người có giới hạn, bố tôi chấp nhận kể cả cho chúgn tôi bỏ nhau, thế nhưng sáng nay, khi a tự ái bỏ về thì tôi vẫn về bên nhà chồng hỏi a có muốn đi nhờ vào chỗ làm k? nhưng a bảo cho a mượn xe rồi trưa đưa xe cho tôi để trưa tôi về với con( Vì tôi gửi con bên ngoại, bà nội thì lấy cớ ốm đau nhưng chiều nào cũng sang với cháu ngoại của bà). Nhiều lúc tôi bế tắc lắm, có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này, gia đình bên nội thì cứ cho là từ hồi cưới tôi a mới đổ đốn ra chơi cá cược bóng đá nên mới nợ nần thế, nhưng bản tiính con người ăn sâu vào máu rôì, lỗi một fần là do ông bà k quản lý chặt a, đơời thuở nhà ai, con đi qua đêm về mà cuũng k hỏi, bà nội thì suốt ngày đi bờ hồ hoặc lên nhà con gái chơi, rồi nhiều lần trả nợ cho a mà k nói với bố chồng tôi nên giờ a mới thế, càng nói càng chán, có mẹ nào cùng hoàn cảnh với tôi thì hãy chia sẻ với tôi nhé. Đến giờ 1 xe chưa có tiền lấy về, còn 1 xe thì mẹ đẻ tôi cho vay tiền mà chuộc về nhưng chưa lấy đc giấy tờ xe( vì trả thiếu tiền nên họ k cho lấy giấy tờ về, mẹ tôi tiếp tục đưa tiền cho a để lấy giấy tờ về nhưng với đk là a fải chở ra hàng cầm đồ đó, thế nhưng a nhất định k chịu nên đến giờ vừa fải chịu tiền lãi vừa k có giấy tờ chiếc xe đang đi, cho đến tối qua, sau khi xóm bên ngoại tôi liên hoan, a say quá ngủ lại thì sáng nay bố tôi chửi a...Bố chồng tôi trả nợ cho được khoảng 2 chục triệu thì giờ mặc kệ chúgn tôi, mẹ tôi điên lắm, còn doạ sẽ kiện vì xe vẫn mang tên bố tôi, thế nhưng ông còn thách bảo cứ kiện đi, cho nó đi tù, thế nhưng khi bảo ông ký vào tờ giấy là đồng ý kiện a thì ông lại k ký, ông bảo:"nó nợ bố mẹ con, bố mẹ con mất tài sản thì bố mẹ con kiện chứ bố liên quan gì, bố ký vào thì vô duyện à". rồi mặc kệ vợ chồgn tôi, mẹ tôi điên lắm, đời thuở nhà ai hổ dữ k ăn thịt con mà đây lại xui cứkiện đi, ít gì cũng fải được câu là tôi sẽ vay mượn để chuộc xe về cho nó, rồi còn chuyện mua nhà cho bọn tôi, trước khi cưới nhau bố chồn tôi sang nhà tôi khoe là sẽ mua nhà cho bọn tôi, nhưng vì chỉ bán được có nửa mảnh đất nên k tách ra đc 3 nhà( 1 cho bọn tôi, 1 cho ông bà và 1 cho ông anh chồng)nên chỉ mua đc tạm 1 căn nhà 2 tẩng và bọn tôi ở cùng ông bà, nên đến giờ khi bọn tôi muốn ra ở riêng thì ông tuyên bố khi nào bọn tao chết đi thì mới để lại nhà cho bọn tôi, còn nửa mảnh kia thì cho ông anh chồng rồi, vì ông đã trả nợ cho a rồi nên giờ sẽ k cho bọn tôi cái gì nữa. Nhiều lúc tôi cũng thất vọng về gia đình chồgn lắm. Các chi hãy cho e 1 lời khuyên, e bế tắc lắm rồi.